09/07/2022
Chuyện Đã Từng - Đằng Sau Một Mối Quan Hệ Tưởng Chừng Hoàn Hảo .
Tôi và chồng tôi có khoảng thời gian bên nhau đến nay 13 năm . Chúng tôi hút nhau bởi sự khác biệt và có tình yêu đẹp . Tôi lấy anh với suy nghĩ " Có thể vì tình yêu mà chuyển hoá được sự khác biệt đó " .
Nếu ngày yêu nhau hút nhau bởi cái khác thì lấy nhau về chính cái khác đó lại là nguyên nhân dẫn tới nhưng cuộc tranh chấp , cãi vã thâm chí có thời gian chả buồn nói chuyện . Tôi luôn muốn chồng tôi thay đổi theo cách tôi muốn . Tôi nghĩ điều đó là đúng vì tôi đang muốn anh tốt lên chứ có phải xấu đi đâu mà anh khó chịu . Và khi không làm được điều đó tôi bực dọc và luôn nói " Anh và Em là hai đường thẳng song song " và mất dần kết nối . Tôi còn nghĩ đến chuyện ly hôn không biết bao nhiều lần.
Rồi tới một ngày , có lẽ là một sự may mắn Tôi chợt nhận ra khi mình cứ quay cuồng trong công việc , cơm áo gạo tiền con cái mà quên mất lắng nghe chính bản thân mình là ai ? Thấu hiểu chính mong muốn của mình là gì ? Nếu mình còn không hiểu mình thì sao mình lại mong muốn hiểu và thay đổi người khác được ? Chính mình còn lạc lối còn không hiểu mình thì mâu thuẫn ,xung đột gia đình là lẽ đương nhiên lúc này mình cần " Quay về lại hiểu và sửa chính chúng ta để yêu trong tỉnh thức "
Tôi hiểu rằng khi chúng tôi tới với nhau mỗi người đều có tính cách riêng , quan điểm và sở thích riêng . Trước giờ tôi đòi hỏi điều tôi muốn với anh nhưng lại không cho anh điều anh muốn . Và tôi không thể thay đổi được con người anh được vì đó là Anh , Ngày xưa vì vậy nên Tôi mới lấy Anh và tôi chỉ có một quyền năng duy nhất đó là " Thay đổi chính mình " và Tôi cần tôn trọng sự "Khác Biệt "đó .
Lúc này tôi có tình cờ biết tới một lớp về hôn nhân gia đình và có dậy tôi thực hiện 4 bước để chữa lành vết thương và gắn kết các cặp đôi cực hiệu quả và tôi đã sử dụng nó rất hiệu quả :
Bước 1: Hâm nóng tình cảm . Đây là bước khởi đầu nhưng cũng là bước quan trọng nhất . Khi tình cảm của chúng ta đang nguội lạnh thì ta hãy hâm nóng nó , Bằng các cử chỉ, lời nói , bữa ăn hay hẹn hò lại với nhau . Nó sẽ giúp mối quan hệ của ta ấm dần lại.
Bước 2: Nói lời cảm ơn . Hãy nhớ lại trong cả quá trình chung sống với nhau người ấy đã giúp gì cho ta , cùng ta nuôi nấng con cái như thế nào ? Đã từng yêu thương và hạnh phúc ra sao ? Và đã cho mình những bài học gì ? .Đây là cách thay vì nhìn ra cái xấu hay nhớ lại cái tốt của người ấy . Nếu khó nói quá hay viết thư hoặc nhắn tin .
Bước 3: Nói lời xin lỗi . Bước này tưởng dễ nhưng lại khó . Vì kể ra cái sai người khác thì dễ nhưng kể ra cái sai của mình thì rất khó. Nhưng ai dám khẳng định trong suốt quá trình sống với nhau mình chưa từng sai ? Chả qua chỉ là mình chưa nhìn hay nhận sai về phía mình thôi vì mọi thứ đều có nguyên nhân của nó . Nhưng khi bạn làm được điều này thì chắc chắn chồng bạn sẽ có cách nhìn khác về bạn .
Bước 4: Hãy nói ra những khó khăn của mình và điều mình mong muốn , những tâm tư và tình cảm của mình. Đây là bước cuối cùng nhưng thường mình hay nói bước này đầu tiên nên kết quả chưa như mong đợi .
"Khi ta thay đổi thì thế giới đổi thay ".Hiện tại gia đình Tôi đã được cải thiện lên rất nhiều. Tôi không đòi hỏi và muốn thay đổi chồng mình nữa . Mà thay vào đó mình tôn trọng và hiểu chồng mình hơn , cho ăn đúng món ăn tình thần của chồng , tôn trọng sở thích cá nhân và tự biết cách khắc phục cái yếu của bản thân và nhìn mọi thứ nhẹ hàng hơn bao giờ hết .
Tôi tin rằng tất cả chị em chúng mình đều có quyền được hạnh phúc , yêu thương khi mình biết cách .