06/11/2026
TÔI CÓ TỪNG HỐI HẬN KHI SINH CON RA BỊ KHUYẾT TẬT KHÔNG?
Câu trả lời là: Có
Có, không có nghĩa là tôi hắt hủi, ghét bỏ Con của hiện tại. Mà nếu biết trước và được lựa chọn, tôi sẽ để con sống ở 1 thế giới khác, không phải là 1 em bé bệnh tật, sống mà chỉ là tồn tại như bây giờ!
Ngày hôm nay, từ trang cá nhân của 1 bác sĩ sản khoa chia sẻ câu chuyện của 1 thai phụ, con không lành lặn, đa dị tật và gia đình quyết định đình chỉ ở tuần thứ 12.
Đứng trên góc độ tín ngưỡng, có nhiều ý kiến trái chiều. Tôi không bàn luận về tín ngưỡng, tôn giáo trong phạm vi bài viết này, tôi chia sẻ trên góc nhìn thực tế của người trong cuộc.
Tôi có 1 thai kỳ khoẻ mạnh, con không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào bất thường. Nhưng con kết luận theo dõi b.a.i não liệt cứng tứ chi sau 4 tháng ra đời, và đến giờ 11 năm con sống với chứng bệnh đó. Con không ngồi, không đứng, không đi được, hầu như không thể giao tiếp với người thân. Nhiều năm dài chữa bệnh cho con, áp dụng nhiều phương pháp mà khó đạt hiệu quả vì con quá nặng.
Có người nói đó là nghiệp, cũng có người nói là duyên. Nhưng với tôi, nó là cú giáng đau tột cùng, chúng tôi buộc phải chấp nhận. Chưa kịp vui với niềm vui lần đầu làm cha mẹ, chúng tôi đã buộc phải bắt đầu 1 hành trình quá nhiều đau khổ. Chắc hẳn những người cha mẹ như chúng tôi, chưa ai từng được rèn luyện với nỗi đau xa lạ này, nên ai cũng khủng khoảng, chết đi sống lại.
Những khó khăn về vật chất, tinh thần có lẽ không đau bằng khi hàng ngày nhìn con với những cơn gồng cứng, co giật...Nó đau mà bất lực. 11 năm rồi, tôi vẫn chưa quen được cảm giác nhìn con nằm đó....
Mọi người vẫn nói, không ai có quyền tước đi mạng sống của người khác, dù chỉ mới hình thành. Nhưng nếu được lựa chọn, tôi tin, những em bé này cũng sẽ lựa chọn 1 hướng đi ít mệt mỏi hơn....
Giờ đây, chúng tôi không có lựa chọn khác hơn, chỉ biết yêu thương và bù đắp khi còn có thể.
Mong rằng, y học hiện đại, sẽ không còn em bé nào phải ra đời trong những cơ thể khiếm khuyết nữa 💚
Fb Huyên Vũ