22/12/2025
🌼Lại là mình đây.
-Hình như cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?
-Sau một quãng thời gian dài để sắp xếp lại cảm xúc và tinh thần. Và rồi khi đã sẵn sàng, mình chọn quay về với đam mê quen thuộc, nhưng ở một nơi rất khác. Không còn Sài Gòn náo nhiệt, mà là Đà Lạt — nơi buổi sáng có sương, buổi chiều có gió và mọi thứ diễn ra chậm đủ để người ta thở sâu hơn một chút.
-Một vùng đất mới, những mối duyên mới và một hành trình mới đang mở ra. Mình mong được ngồi xuống cùng bạn, nghe bạn kể câu chuyện của mình và ghi lại chúng bằng những nét mực đầy cảm xúc. Có thể là một buổi lên đồi, ghé suối, hoặc đơn giản là ở trong Stu tránh cái lạnh của Đà Lạt.
-Cảm ơn những ai đã từng tin tưởng, ủng hộ và chờ đợi mình trong suốt thời gian qua. Hy vọng sẽ có ngày được gặp lại nhau, đâu đó giữa thành phố sương mù này.
Chúc bạn một mùa Giáng sinh an lành. 🌲🎄