14/07/2026
Tội ác chưa được pháp luật nhận ra, hoặc được nhận diện ra nhưng chưa được định tội, không có nghĩa là vô tội. Họ đã phạm tội – nhưng ở “dạng chưa bị khởi tố”.
Và điều đáng sợ nhất: chính họ – trong tâm trí, trong suốt cuộc đời của chính họ– đã tự đóng dấu tội danh giết người lên bản thân mình và cả gia đình mình, họ là tội phạm và cả những người họ lôi kéo. Việc một người lập kế hoạch âm thầm hại chết nhiều mạng người trong một gia đình, hãm hại trẻ em, rồi lôi kéo anh em, họ hàng, cha mẹ vào cùng tiếp tay hoặc bao che, dù chưa bị truy tố, thì họ đã là tội phạm trong thực tế.
Không cần đợi ra tòa mới thành kẻ giết người. Chỉ cần chính họ đã ra tay, hoặc chỉ đạo người khác ra tay, thì bản án đã khắc vào chính nhân cách họ.
Họ cũng tự tay hại người và cũng hại chính mình biến mình thành tội phạm giết người hàng loạt! Biến con mình, vợ mình, mẹ mình, anh chị em và bạn bè mình ....thành kẻ đồng phạm giết người.
Luật pháp thì vi phạm pháp luật.
Luật đời càng làm càng sai.
Một hành động vô nhân tính, phản đạo lý, phản pháp luật. Đây là hành vi có chủ ý giết người hàng loạt – một dạng tội ác có tổ chức, nếu có sự chuẩn bị, che giấu, và phối hợp với người khác.
Việc giết người bằng âm mưu, kéo dài trong thời gian nhiều năm, thậm chí bằng những cách tinh vi như bỏ bê, gây bệnh, thao túng tâm lý.. ĐẾN CẢ VIỆC SINH RA NHỮNG ĐỨA TRẺ PHỤC VỤ CHO MỤC ĐÍCH GIẾT NGƯỜI, bạo hành tinh thần mục đích giết chết đứa trẻ trong nhiều năm trời mà ko dừng lại. HUỲ HOẠI TINH THẦN,THỂ XÁC CỦA MỘT ĐỨA TRẺ, BIẾN MỘT ĐỨA TRẺ KHOẺ MẠNH THÀNH ĐỨA TRẺ BỊ TỔN THƯƠNG VỀ SỨC KHOẺ THỂ TRẠNG LẪN TINH THẦN để đạt được mục tiêu mang rợn nhất hủy hoại hại đứa bé biến nó phát triển lớn lên ko lành mạnh khỏe mạnh.
Đây chính xác là giết người.
Đạo đức nhân tính đã biến chất vì việc làm này kéo dài xuyên suốt nhiều năm bằng những thủ đoạn ác độc tàn nhẫn để HUỶ HOẠI MỘT SINH LINH.
Về bản chất, không khác gì việc ra tay trực tiếp bằng hung khí.
Không có một con người nào có nhân tính đầu óc bình thường gia thế bình thường, đời sống tinh thần bình thường, lại đi bạo hành tinh thần đứa trẻ trong nhiều năm trời chỉ để thoả mãn thú tính và dục vọng do mình gây dựng lên. Kẻ chủ mưu là người có dấu hiệu rối loạn nhân cách nguy hiểm, vô cảm với nỗi đau con người, và coi tội ác như một công cụ quyền lực.
Những kẻ không hề cảm thấy tội lỗi sau khi góp phần lên kế hoạch sinh ra đứa trẻ để hại nó, rồi hàng ngày ra tay giết chết nó một cách âm thầm, không còn là con người theo đúng nghĩa đạo đức. KHÔNG CÓ MỘT CON NGƯỜI NÀO CÓ TÍNH CÁCH GIA ĐÌNH THẾ BÌNH THƯỜNG SỨC KHOẺ TINH THẦN BÌNH THƯỜNG LẠI ĐI LÀM NHỮNG VIỆC TÀN ÁC NHƯ VẬY KÉO DÀI NHIỀU NĂM TRỜI MÀ KO DỪNG LẠI.
Một người có thể phạm tội vì vô minh. Nhưng một tập thể cùng nhau làm điều ác – có chủ đích, có toan tính – thì đó là một hệ thống suy đồi, không còn nhân tính.
Tại sao những con người , mang hình hài con người, lại có thể tàn ác đến mức giết hại chính máu mủ của mình ? Biết bao con người cùng nhau gây dựng và hãm hại đứa trẻ, và gần chục mạng người trong một gia đình, trong suốt nhiều năm trời. Những hành động này không chỉ là tội ác, mà là sự biến chất của cả một gia đình và những kẻ đồng lõa, khiến họ trở thành những quái vật không còn lương tri.
Và nếu được xã hội này che dấu bởi một "ông lớn đứng sau" cho tội ác giết trẻ con giết người thì xã hội này đang được vận hành bởi ai? ai có sức mạnh đến mức sống giữa xã hội hàng ngày mọi người được kêu gọi tuân thủ pháp luật, sống có đạo đức, nhưng ai có đủ quyền lực để che giấu cho tội giết người, bạo hành trẻ em giết trẻ nhot hay người cùng thực hiện tội giết bạo hành trẻ em, giết người cướp của?