19/07/2026
🌿 Một mùa trái cây khép lại...
Dạo gần đây, Vườn Nhà Mây không còn đăng bài đều như trước nữa. Không phải vì tụi mình hết yêu công việc này, mà vì…. mùa trái cây cũng đã đến lúc khép lại🍃
Sau những ngày tất bật lựa từng trái ngon, soạn từng đơn hàng, giao hàng và háo hức chờ những tin nhắn phản hồi của khách, hôm nay Vườn Nhà Mây xin phép tạm ngưng hoạt động để khép lại một mùa trái thật nhiều kỷ niệm.
Đối với tụi mình, Vườn Nhà Mây chưa bao giờ chỉ là một cửa hàng bán trái cây. Đó là nơi mình có cơ hội gặp rất nhiều điều dễ thương.
Là những cô chú, anh chị đều đặn nhắn tin đặt hàng mỗi tuần. Là những khách hàng mới tin tưởng lựa chọn Vườn Nhà Mây ngay từ lần đầu. Là những lời nhắn khiến tụi mình mỉm cười cả ngày: "Sầu riêng ngon lắm em", "Chôm chôm ngọt quá", hay "Đợt nào có hàng nhớ báo chị nha!"
Có những khách hàng từ người lạ dần trở thành người quen. Có những đơn hàng không chỉ là một lần mua bán mà còn là sự tin tưởng được vun đắp qua từng ngày.
Bây giờ cũng là lúc chủ shop quay trở lại với việc học và công việc chính, tiếp tục theo đuổi những mục tiêu còn dang dở. Có lẽ sẽ bận rộn hơn một chút, nhưng Vườn Nhà Mây vẫn sẽ ở đây, chờ mùa trái cây năm sau.
Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tin tưởng, yêu thương và đồng hành cùng Vườn Nhà Mây trong suốt mùa trái vừa qua.
Nhờ có mọi người mà Vườn Nhà Mây đã có một mùa trái thật trọn vẹn💚
🍃Hẹn gặp lại mọi người vào năm sau, khi những trái sầu riêng lại thơm nức, những chùm chôm chôm lại đỏ rực và Vườn Nhà Mây lại có cơ hội mang những thức quà từ khu vườn nhỏ đến với mọi người.
Mến chúc quý khách hàng và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Hẹn gặp lại💚
Thương mến,
Vườn Nhà Mây 🌿