26/06/2021
‼️‼️‼️ Tốn 1 TRIỆU RƯỠI mua combo thạch dứa, lại tốn thêm MƯỜI MẤY TRIỆU mua loạt quần áo mới!
👇👇👇👇👇👇👇👇
U40 rồi, qua 2 lần sinh nở nên cũng “tròn” lên đáng kể. Nhiều lúc đi đâu chơi mình cũng chỉ đầm suông đen hoặc quần đùi áo thun dép tông, không phải vì mình lười diện mà mặc gì cũng sợ lộ dáng thô, hoặc thấy nhiều đầm mình thích lại không có size mình nên mình nản thật sự!
Chán với hình ảnh mờ nhạt, từng đứng hình khi bước lên cân thấy kim chỉ tới số 60Kg, may mắn sao tôi đã tìm ra “chân ái” đời mình: không tốn hàng giờ vã mồ hôi ngoài phòng gym, không cần nhịn ăn đến lã người, không mệt mỏi chóng mặt như những cô bạn đồng nghiệp, tôi may mắn biết đến THẠCH DỨA:
Ăn 1 gói sau khi ăn sáng 30 phút + uống một ly nước ấm, uống 2-3 lít nước mỗi ngày. Kiên trì được 1 tháng, nhờ vậy tập được thói quen uống nước đầy đủ.
Đơn giản là Ăn thạch – Uống nước – Vận động nhẹ nhàng, mọi sinh hoạt khác vẫn diễn ra bình thường. Tầm 10 ngày tôi thấy eo bắt đầu “tụt size”, cảm giác thèm ăn hàng, thèm đồ ngọt cũng mất hẳn. Thấy kết quả đạt được khá tốt nên tháng này tôi lại tiếp tục phấn đấu. Sau đúng 1 liệu trình 30 ngày, hồi hộp bước lên cân thì đã về con số 52kg, đã lâu lắm rồi mới thấy lại số cân nặng này. Vỡ òa hơn nữa khi tôi lại mặc vừa chiếc váy hoa chiết eo tôi từng rất yêu thích ngày trước khi mang bầu.
Về dáng rồi mình cũng “nâng trình” ăn mặc lên nhiều, người ta nói đúng, dáng mà thon thì mặc gì cũng đẹp. Mà khổ nỗi, mặc đẹp rồi thì muốn đẹp hơn nữa. Dẹp hết mấy cái đầm đen che bụng sang một bên, chuẩn bị “rước” về vài em váy body cho tươi trẻ, thấy mình rạng rỡ tự nhiên cũng yêu đời hơn! Còn nhiều đồ đẹp ước được mặc từ lâu, giờ mặc được vừa vặn, chỉ muốn “chốt đơn” lia lịa!
𝗖𝗵𝘂̛𝗮 𝗯𝗮𝗼 𝗴𝗶𝗼̛̀ 𝘁𝗼̂́𝗻 𝘁𝗶𝗲̂̀𝗻 𝗺𝗮̀ 𝘃𝘂𝗶 𝘃𝗮̣̂𝘆 𝗹𝘂𝗼̂𝗻!