18/03/2022
"Xăng tăng gồi, y như chú Bảy đoán!" Mình la to khi chú Bảy (ông Bảy Khùng, Mr "sợ mẹ gì" trong các bài trước) mở cửa cổng. Chú nói, thì thằng Nga, kinh tế là SX dầu mỏ và vũ khí mà. Thêm ông Elon Musk làm xe điện nữa, trí tuệ và tiền bạc của ổng giờ thế giới ai bằng, mà muốn tiêu thụ xe điện phải làm sao, mày nghĩ đi. Mình ngồi nghe mà phục lăn, xưa giờ hỏi chiện thời sự gì ổng cũng đoán trúng phóc, nhưng trên cơ sở phân tích nhiều yếu tố. Nhậu với chú bao dzui, nay có vang Moshav rồi, không dùng vang Hy Lạp nữa. Mỗi lần đem qua chú cả thùng, ổng nói có 3 thức uống tốt nhất cho sức khoẻ của ổng là trà xanh, rượu vang nho và sữa chua men Kefir. Mình hỏi chú có coi mấy bài viết mình đăng không, chú nói có, mày viết cũng được nhưng chưa hết cái khùng của tao.
Nhạo thăng hoa quá nên mình uống rất nhiều, ngáo luôn. Thấy vậy nên chú Bảy biểu "Nam, mày để xe máy lại đây đi, thằng Phong chở về farm". Phong là người cháu họ, làm vườn cho vợ chồng chú, nổ máy rồi de chiếc Mercedes màu đen ra khỏi gara. Mình nói không biết khi nào con mới sắm được chiếc này, chạy xe máy oải quá à. Chú Bảy mỉm cười khinh bỉ, nói trời ơi, thanh niên trai tráng mà mở miệng ra than câu thông thường đó, phải nghĩ, phải làm, phải tìm cách chớ. Mình ở thành phố thì không cần xe hơi, có grab, có taxi, có buýt...còn ở nông thôn thì phải sắm xe hơi đi lại. Rồi chú cao hứng "hay là mày lấy chiếc này đi, giờ trong tài khoản mày còn bao nhiêu". Mình đăng nhập và đưa chú coi, chỉ có hai trăm mấy, đó là số tiền mình dự định đi châu Âu du lịch và học 1 tháng về chế biến nông sản. Ổng nói, được, tao đồng ý, tao khùng mà. Nhưng với 1 điều kiện nhỏ nữa, mày phải hằng ngày hái rau cải trời loại mọc men theo suối Mơ, và gừng núi luôn, qua cho tao. Thím Bảy bị bướu cổ, bướu lành, cứ uống thuốc Tây thì nó teo, ngưng thì nó to ra, bả thấy xấu xí nên ngại giao tiếp, mà uống thuốc Tây nhiều quá nóng, xịt máu mũi. Tao đọc tài liệu thì thấy mỗi có cây cải trời nấu canh gừng ăn là ngưng sưng được 1 năm, năm sau tới mùa cải mới thì uống lại. Cải thì phải nấu gừng, bài thuốc song kiếm hợp bích, về tìm đi. Giờ người ta dùng phân thuốc nên nó không mọc nữa, trên núi Ninh Thượng mày thì may ra còn.
Mình về nghiên cứu tài liệu, ra farm leo núi, đi dọc bờ suối, thấy có chục loại cải trời khác nhau, dân địa phương kêu tên gọi loạn xạ cả. Mình chụp gửi để ổng xác nhận, thì chỉ có loại lá dày, có g*i, có lông, mùi hăng nồng đậm đặc mới đúng là loại ổng cần. Thế là ngày nào team mình cũng hái mang qua, một tháng trời ròng rã thì thím Bảy hết cái bướu sưng trên cổ, còn mình được đứng tên chiếc xe Mercedes này. Chơi với mấy người khùng khùng cũng hay.
P/S: P/S: Vì cải trời đã hết mùa, mình đã kịp làm dư 1000 gói để dành, mùa Tết sang năm mới có lại. Ai nguy cơ bị bướu cổ (bướu giáp) thì lấy dùng nhen! Một ngày lấy nửa gói, đun sôi cỡ 20-30 phút rồi nêm tí bột gừng sấy lạnh, uống thay nước cỡ 1-2 tuần, thấy đỡ thì là hợp cơ địa, uống tiếp cho đến hết.