13/05/2026
một cách lao động khiến mình vẫn muốn tiếp tục sống cùng nó sau nhiều năm
mấy bữa trước mình đọc trên thông tin chính phủ, thấy có bài viết để cập đến Solopreneur (doanh nghiệp một người và đề án để xây dựng phát triển nhằm đưa khởi nghiệp trở thành cơ hội thực tế với mọi người dân, thay vì chỉ dành cho một nhóm nhỏ doanh nghiệp có điều kiện).
mình nghĩ dù chỉ là thí điểm nhưng đây là tín hiệu tốt để một nhóm người đang vận hành giống mình tiếp tục lao động ở phần việc đã chọn.
người ngoài thường chỉ nhìn thấy các hoạt động bề nổi của mình như: đăng bài, bán hàng online, livestream, chăm khách.
nhưng chỉ khi làm thật mới hiểu, đây là công việc đòi hỏi rất nhiều thứ cùng lúc:
- hiểu tâm lý con người,
- xây dựng niềm tin,
- học cách giao tiếp,
- học thẩm mỹ,
- học sản phẩm,
- học marketing,
- học vận hành,
- học cách chịu áp lực doanh số,
- và học cả cách tự vực mình dậy khi không ai đứng phía sau để chống lưng (cách của mình đó là đi tập để có cái lưng khoẻ)
điều khó nhất của hành trình solo không phải là bán được bao nhiêu hàng, mà là giữ được bản sắc của mình giữa một thị trường nơi ai cũng đang cố trở nên giống nhau, khi mà thị trường đông và mọi người thì chơi theo team.
mình 5 năm trong đầu đã phải tự vấn rất nhiều câu hỏi, rất nhiều câu tự hỏi không trả lời được, rồi đại đại làm theo những kinh nghiệm ít ỏi tích lũy dần.
chia sẻ từ mình một người vận hành solo 5 năm, huhmm và mình hài lòng vì sau 5 năm mình vẫn có những khoảng vui riêng trong ngày khi đóng hàng, khi chụp ảnh, làm video, vui hơn khi tìm được bộ lọc màu mới mà hợp với vibe cá nhân rồi add loạn lên cho các sản phẩm mới về :v
đó là cách mà mình tự thiết kế cuộc đời lao động để không phải đánh đổi toàn bộ đời sống bên trong mình.