15/09/2021
NHÂN QUẢ CỦA NGƯỜI LÀM PHƯỚC MÀ GIEO KHẨU NGHIỆP 🔥🔥🔥
Trong cuộc sống có nhiều người họ rất thích làm phước, làm nhiều việc thiện, giúp đời giúp người.
Như trợ cấp tiền cho các bệnh nhân nghèo trị bệnh, xây nhà tình thương, phát gạo cho người nghèo, trợ cấp học bổng, làm đường xây cầu...
Chính vì trong quá khứ ( tiền kiếp ) và hiện tại họ làm rất nhiều việc thiện như thế, nên họ được cái quả phúc giàu có, phú quý, quyền lực...
Nhưng khi họ trở nên giàu có, mà giàu thường đi đôi với quyền lực, được nhiều người kính nể, nói nhiều người nghe theo, lúc này nếu người nào không biết tu thì những tâm xấu sẽ có cơ hội phát sinh.
Cụ thể là :
Dễ nổi nóng, dễ xem thường người khác, hay chửi bới, xúc phạm người khác, nhiều khi chèn ép con người, chưa nói là các nghiệp ăn uống hưởng thụ, sát sinh....
Mà ở bài này chúng ta đang đề cập đến vấn đề tạo khẩu nghiệp, tức là nói tục, chửi thề quát mắng, la ó người khác, nói xấu nói lỗi người khác để cho mình là ngoan là giỏi, rồi tranh cãi lẫn nhau, đấu khẩu với nhau, nhiều khi còn vu khống nói láo, nhiều chuyện bà tám, nói hai lời bất nhất....
Vậy là người này đồng thời vừa tạo phúc cũng vừa tạo tội, phúc là hay giúp đỡ người, nhưng tội là hay chửi mắng người, vậy thì quả báo con người này sẽ như thế nào ?
Có câu :
" Làm phúc sẽ được hưởng phúc, tạo tội phải đền tội "
Ở trên thì người này làm phúc rất nhiều, nhưng gieo tạo khẩu nghiệp cũng nhiều không kém.
Nên nhân quả của người này có thể sẽ như sau :
* Trong hiện đời :
Vì làm phúc nhiều nên người này được quả báo giàu sang, nhưng coi chừng trung đời, hoặc cuối đời sẽ bị méo miệng, hay bị đớ lưỡi không nói được, ung thư vòm họng, thậm chí có thể rơi vào vòng thị phi tranh chấp, mất tiếng tăm....
Nhưng dù có bị méo miệng ...người này cũng sẽ rất giàu có.
* Sau khi chết vào cõi giới siêu hình :
Coi chừng dễ rơi vào địa ngục kéo lưỡi cho trâu cày, hay ngậm hòn sắt nóng,...
Hay đoạ vào làm các loài ngạ quỷ, các loài phi nhân có quyền lực trong cõi giới siêu hình ( nhưng vẫn bị sự khổ của kiếp súc sinh ).
* Từ trong cõi siêu hình sau khi đã thọ các quả báo đau khổ, nếu đủ duyên tái sinh, chúng sinh này rất dễ bị đọa vào làm loài chó ( vì nghiệp chủ đạo của con chó là hay thích sủa, khi làm người chúng hay chửi, chửi tức là sủa ).
Nhưng loài chó này không phải chó con nhà nghèo, mà thường sinh vào làm chó của các đại gia giàu có, được mặc quần áo, được tắm được ngủ nệm cao sang, ăn đồ ngon....
Đây là do nhân đã từng làm phước nhiều trong kiếp làm người mà tạo khẩu nghiệp, nên mới được hưởng cái phúc này.
Nhưng vẫn trong thân phận loài chó thấp hèn, đáng thương.
Do vậy, các vị cần phải chú ý việc giữ gìn khẩu nghiệp.
Chưa cần chúng ta đụng tay đụng chân gì, chỉ cần ngồi một chỗ mà cứ nói bậy, chửi bậy... thì coi chừng cũng bị hoạ đoạ địa ngục như chơi.
Nên người có trí, họ rất biết giữ gìn khẩu nghiệp, người ấy trong đời sống thường giữ sự im lặng điềm tĩnh, nhưng nếu có mở lời thì lời nói luôn êm đềm dịu ngọt, giống như hương của các loài hoa thơm ngát, mà ai gần cũng thích ngửi, thích nâng niu, yêu quý.
Chứ quý vị đừng bao giờ mở miệng ra, mà giống như đang mở bịch chứa những thứ
đồ bẩn thỉu, hôi thối lâu ngày, làm bốc mùi xung quanh...
Để rồi ai thấy cũng né, cũng tránh, và chính mình lại còn bị họa hôi thối, đoạ lạc.
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.