18/06/2026
💥CÂU CHUYỆN LÂM SÀNG: MẤT ĂN MẤT NGỦ VÌ NỖI LO CHÙM ĐUÔI NGỰA!
Mấy hôm trước, tôi tiếp nhận một chị bệnh nhân đến khám trong tình trạng chân trái đau nhức, cứ nằm sấp là thấy tê buốt rất khó chịu. Qua trò chuyện, chị bảo mấy ngày qua mất ăn mất ngủ vì nghe người quen nói về hội chứng chùm rễ thần kinh đuôi ngựa, cứ lo sợ bệnh mình đã chuyển sang giai đoạn nguy hiểm lắm rồi.
Lúc mở tấm phim lên xem tôi phải giải thích cặn kẽ để chị hiểu rằng, từ đoạn thắt lưng trở xuống không còn tủy sống nữa mà là các rễ thần kinh đi xuống, nhìn giống như một chùm đuôi ngựa. Đúng là nếu thoát vị đĩa đệm chèn ép toàn bộ chùm rễ này thì đáng lo thật, nhưng trường hợp của chị hiện tại chủ yếu mới chỉ chèn vào một rễ thần kinh đơn lẻ mà thôi.
Nghe tôi giải thích xong ngọn ngành, chị mới thở phào nhẹ nhõm vì hóa ra mình lo lắng quá hóa quẩn.
Với tình trạng này, tôi hướng dẫn chị điều trị bảo tồn bằng cách dùng thuốc, kết hợp tập luyện đúng bài dành riêng cho người thoát vị đĩa đệm chứ chưa cần thiết phải đụng đến dao kéo. Tôi cũng dặn dò chị rất kỹ về mấy thói quen sinh hoạt hằng ngày: lúc đau lưng thì nên nằm ngửa, kê một chiếc gối nhỏ dưới hai kheo chân, nằm đệm có độ cứng vừa phải. Đặc biệt, phải bỏ ngay thói quen ngồi xổm, ngồi khoanh chân và tuyệt đối không được cúi người bê vật nặng.
Hơn 35 năm làm nghề y, dù là một bác sĩ ngoại khoa chuyên phẫu thuật nhưng tôi luôn giữ quan điểm: nếu người bệnh còn cơ hội điều trị bảo tồn thì đó luôn là ưu tiên hàng đầu. Khám kỹ lưỡng, giải thích cho người bệnh hiểu để họ bớt lo âu, bớt sợ hãi cũng chính là một liều thuốc rất quan trọng.
______________________________________
PGS. TS. TTƯT VŨ VĂN HÒE
Giám đốc chuyên môn Phòng khám Cột sống SpineTech
Trợ lý BS Hòe: 090 6226 257