Bác Sĩ Lê Xuân Dương

Bác Sĩ Lê Xuân Dương Bác sĩ Lê Xuân Dương – Chuyên gia Dinh dưỡng Nhi khoa & Tai Mũi Họng, với hơn 13 năm kinh nghiệm khám chữa bệnh cho trẻ em.
(1)

19/06/2026

Con ăn no cả bát cơm
mà vẫn thiếu chất, vẫn còi —
vì sao? 👇

19/06/2026

Tay chân miệng nhìn nhẹ hều —
nhưng 1 dấu hiệu này xuất hiện
là phải đi viện GẤP 👇

19/06/2026

Bí mật ít mẹ biết: 70% hệ miễn dịch của con nằm ở… đường ruột.

18/06/2026

Trẻ sốttt, đầu nóng, chân tay lạnh cần làm điều này.

18/06/2026

Thục đơn ăn dặm 30 ngày cho bé 6 tháng

LẦN CUỐI MẸ SOI GƯƠNG THẬT LÂU… LÀ KHI NÀO RỒI?Mẹ có nhớ, lần cuối mình đứng trước gương ngắm mình thật lâu, là khi nào ...
18/06/2026

LẦN CUỐI MẸ SOI GƯƠNG THẬT LÂU… LÀ KHI NÀO RỒI?

Mẹ có nhớ, lần cuối mình đứng trước gương ngắm mình thật lâu, là khi nào không?
Không phải liếc vội hai giây xem mặt có lem gì không. Mà là đứng đó, ngắm, và thấy mình… đẹp.
Chắc lâu lắm rồi.
Thỏi son mua hồi trước cưới, giờ khô cong trong góc tủ.
Lọ nước hoa từng xịt mỗi sáng đi làm, lâu rồi chẳng đụng tới.
Mấy bộ váy đẹp treo im trong tủ, có bộ còn nguyên tem — "để dành dịp nào đó", mà cái dịp đó mãi chẳng tới.
Bây giờ tủ đồ của mẹ phần lớn là áo rộng cho tiện cho con bú, là quần thun đi cho thoải mái, là mấy cái áo dính sữa giặt mãi không sạch vết.
Tóc thì búi vội. Mặt thì để mộc. Ra đường thì hớt hải vì còn ti tỉ thứ của con phải mang theo.
Mẹ không buồn vì con đâu. Con là điều đẹp nhất đời mẹ.
Mẹ chỉ hơi chạnh lòng. Vì có những lúc soi gương, mẹ thấy mình lạ hoắc. Như thể cô gái ngày xưa — cái cô từng thích làm đẹp, từng có sở thích riêng, từng có những buổi đi chơi vô lo vô nghĩ — đã đi đâu mất rồi.
Làm mẹ không có nghĩa là mẹ thôi được làm chính mình.
Anh viết mấy dòng này, là để nhắc. Nhắc các mẹ, và nhắc cả những người đang ở bên cạnh mẹ.
Rằng người phụ nữ ấy, trước khi làm mẹ, cũng từng là một cô gái có ước mơ, có nhan sắc, có những điều của riêng mình.
Cô ấy không biến mất đâu. Cô ấy chỉ đang tạm gác hết lại, để dành cho con.
Nên nếu hôm nay anh đọc được những dòng này…
Hãy nói với vợ mình một câu: "Cuối tuần em cứ đi làm tóc, đi cà phê với bạn đi, con để anh lo."
Hoặc đơn giản hơn nữa: "Hôm nay trông em xinh đấy."
Có khi mẹ sẽ cười xòa bảo "vẽ chuyện". Nhưng trong lòng, mẹ vui lâu lắm.

Mẹ ơi, mẹ vẫn đẹp. Chỉ là dạo này mẹ bận thương người khác nhiều hơn thương mình thôi.

18/06/2026

Con ốm, mình mẹ thức trắng —
còn anh thì ngủ ngon
như chưa có gì xảy ra 👇

18/06/2026

Con chậm nói âm thầm do thiếu Sắt và Kẽm — 2 vi chất vàng 99% bố mẹ bỏ quên.

18/06/2026

Sự thật phũ phàng: viên uống vi chất KHÔNG bao giờ thay được bữa ăn của con.

28 MÓN CHÁOcon dễ ăn, tiêu hóa tốtt..ăng c..ân thuận hơn
18/06/2026

28 MÓN CHÁO
con dễ ăn, tiêu hóa tốt
t..ăng c..ân thuận hơn

Address

Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bác Sĩ Lê Xuân Dương posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category