27/05/2026
"Người ta cứ đi tìm định nghĩa của hai chữ 'hạnh phúc', còn mình, định nghĩa ấy gói gọn trong một lon bò cụng và một tô canh ít thịt của ba... 🌿
Một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình thế nào thì được gọi là hạnh phúc? Mình nghĩ, đó là đứa trẻ được nhìn thấy ba mẹ chúng trân trọng nhau.
Ba mình là một người đàn ông làm nông, mang cả cái nét gia trưởng của thế hệ những năm 60. Nhưng vì vợ, vì con, người đàn ông ấy sẵn sàng cất cái tôi của mình đi để học lại từ đầu. Học từ cách cầm cây chổi quét nhà, học cách giặt quần áo sao cho sạch để con gái rượu không phải làm. Một người đàn ông ra đường chẳng sợ ai, nhưng về nhà lại 'rón rén' trước vợ. Thèm lon nước ngọt không dám tự mua vì vợ mắng hại sức khỏe, lúc giận quá hất tô canh cũng phải canh xem... tô nào ít thịt mới dám hất. 😂
Hôn nhân của ba má mình không hoàn hảo, cũng có những lúc chén đũa xô nhau. Nhưng đến cuối cùng, họ vẫn nắm tay nhau đi qua giông bão vì họ có chung một mục đích: lo cho các con và trân trọng người bạn đời của mình.
Đi qua đổ vỡ, nhìn lại cuộc hôn nhân của ba má, mình mới thấu hiểu một điều xương máu: Hôn nhân là con đường hai chiều. Một mối quan hệ muốn bền vững đến đầu bạc răng long, thì sự nhường nhịn và thay đổi phải đến từ cả hai phía. Bởi vì nói cho cùng, chẳng ai có thể bao dung mãi một người, nếu đối phương xem sự hy sinh đó là điều hiển nhiên.
Cảm ơn ba má vì đã cho con biết, một cuộc hôn nhân đúng nghĩa thực sự đẹp đến nhường nào. ❤️
Ở đây có Mom nào cũng có một ông bố 'sợ vợ' nhưng thương con vô điều kiện như bố mình không? Kể cho mình nghe với nhé! 👇