Phan Hồng Sơn

Phan Hồng Sơn Phan Hồng Sơn. Phụ trách chuyên môn của Cty DILI Supplement, cung cấp giải pháp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ toàn diện, cao cấp thông qua tư vấn online.

03/09/2026

Có ngày cô Chính không tự chải được tóc mình. Cũng không tự mặc được áo.

Không phải vì tay yếu. Vì hai khớp vai đau tới mức không giơ tay lên nổi.

Cô Chính, 65 tuổi, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Thoái hoá khớp vai cả hai bên, thêm hai đầu gối.

"Dạ, hồi mùa mưa vừa rồi là bị đau 2 cái khớp vai là nhiều nhất"

"Còn 2 cái chân thì ngồi xuống cũng khó lắm"

Mùa mưa năm đó cô đau suốt, đêm ngủ không được. Chồng cô giục cô kiếm thuốc uống. Cô chịu đựng gần cả tháng.

Rồi cô quyết định. Cô nói đúng hai chữ về cái quyết định đó:

"Mua liều thôi"

"Uống được một tuần"

Sau một tuần, cô nói cơn đau xuống tới mức chịu được:

"Cái cơn đau nó chịu được"

Đến nay cô dùng sang hộp thứ tư, hơn ba tháng. Cô giơ tay lên xuống nhẹ nhàng, tự mặc áo, tự chải tóc được.

Ba việc nhỏ. Với người bị cứng khớp vai thì đó là cả một ngày sống khác.

Sơn xin nói rõ mấy điều:

Cô Chính chưa hết hẳn, và cô vẫn đang dùng duy trì. Thoái hoá khớp là chuyện đi cùng tuổi tác, cái đạt được ở đây là đỡ đau và cử động lại được, không phải là khỏi bệnh.

Đau khớp vai không giơ tay lên được có nhiều nguyên nhân khác nhau, nên đi khám để biết rõ mình thuộc trường hợp nào. Cô chú đang uống thuốc theo đơn thì cứ giữ đúng đơn và lịch khám của bác sĩ đang theo dõi cho mình, đừng tự ý bỏ.

Đây là trải nghiệm riêng của cô Chính. Mỗi người một cơ thể, kết quả không ai giống ai.

Cô chú đang đau khớp vai, giơ tay chải đầu không nổi, mặc áo phải nhờ người, nhắn tin cho Sơn hoặc để lại bình luận, bên em tư vấn cho ạ.

Hotline: 083.4444.682

03/09/2026

Quay đầu qua trái. Đơn giản vậy thôi. Với cô Minh thì mỗi lần quay là một lần choáng.

Cô Minh, 67 tuổi, ở Bình Thuận. Cô xuống thành phố chụp phim, kết quả thoái hoá đốt sống cổ.

Cô tả lại cái chuỗi khó chịu đó, từ cổ chạy lên đầu rồi ra mắt:

"Kiểu như là nó mỏi vai gáy"

Quay cổ thì cứng và choáng, đầu giật, nặng đầu, tay tê. Rồi tới mắt:

"Cái mắt nó hơi mờ mờ"

Trước đó cô uống thuốc tây. Uống vào thì đỡ, hết thuốc một thời gian là quay lại như cũ.

Cô thấy Sơn chia sẻ nhiều lần trên mạng. Cô nói thẳng tâm trạng lúc bấm mua:

"Nói rồi bây giờ mình làm liều"

"Một may một rủi"

Vì cô không biết đâu là hàng thật, đâu là hàng giả.

"Khoảng 10 ngày đến 12 ngày á là thấy nó đỡ"

Cổ mềm ra, quay qua quay lại được, bớt choáng, bớt nặng đầu. Cô đang dùng sang hộp thứ hai.

Câu cô nói với Sơn khi kể xong, Sơn xin giữ nguyên:

"Mừng quá bác ơi"

Sơn xin nói rõ mấy điều:

Cô Minh mới dùng sang hộp thứ hai. Đây là kết quả bước đầu, chưa nói được gì về lâu dài.

Choáng, nặng đầu, mắt mờ, tê tay ở người lớn tuổi có thể do nhiều nguyên nhân, không phải lúc nào cũng do đốt sống cổ. Cô chú có những dấu hiệu này thì nên đi khám để biết rõ, đừng tự suy đoán.

Cô chú đang uống thuốc theo đơn thì cứ giữ đúng đơn và lịch khám của bác sĩ đang theo dõi cho mình, đừng tự ý bỏ.

Đây là trải nghiệm riêng của cô Minh. Mỗi người một cơ thể, kết quả không ai giống ai.

Cô chú đang bị thoái hoá đốt sống cổ, đau mỏi vai gáy, quay cổ là choáng, nhắn tin cho Sơn hoặc để lại bình luận, bên em tư vấn cho ạ.

Hotline: 083.4444.682

03/09/2026

Hút dịch khớp gối rồi nó đầy lại. Hút nữa, lại đầy. Chị Liên đã đi hút không biết bao nhiêu lần.

"Dạ bị thoái hoá khớp khô khớp gối, tràn dịch khớp gối, dạ đi hút hoài hút hoài, hút hoài, mà nó hút rồi nó cũng còn hoài, hút hoài, nó cũng còn hoài đó bác."

Chị Lê Thị Bích Liên ở Đồng Nai. Trường hợp của chị nặng và phức tạp: ngoài khớp gối, chị đã từng mổ cột sống L4-L5 và bơm xi măng. Mổ rồi vẫn còn đau. Thêm thoái hóa đốt sống cổ, đau vai gáy, chóng mặt, giãn tĩnh mạch.

Thuốc thì chị uống đủ cả.

"Nói chung uống đủ thuốc mà nó không có bớt."

Đợt này chị đau nhiều tới mức có hôm chỉ ngồi một chỗ. Bệnh viện tính mổ tiếp.

"Bác sĩ cũng là tính cho đi mổ, nằm ở bệnh viện Đồng Nai là cũng tính cho đi mổ đó."

"Mà mình không có đi mổ."

Chị thấy Sơn giới thiệu trên điện thoại, mua thử một hộp. Chị cũng sợ hàng giả như nhiều cô chú khác.

Khoảng 8-9 ngày đầu chị thấy đỡ nhẹ. Tới ngày thứ 14-15 thì rõ hơn. Hai thay đổi chị kể ra là hai việc rất cụ thể:

"nhưng mà bữa nay là nó hết kêu rồi"

"cũng là lau nhà, lau đồ được rồi"

Từ có hôm ngồi một chỗ, tới lau được nhà.

Sơn xin nói rõ mấy điều, và lần này nhiều hơn mọi khi:

Chị Liên mới dùng 15 ngày. Đây là kết quả rất sớm. Sơn đăng vì đó là điều chị kể ở thời điểm đó, chứ 15 ngày chưa kết luận được gì về lâu dài.

Chị Liên dùng cùng lúc nhiều thứ: sụn cá mập nano, gel xoa bóp và một sản phẩm khác. Sơn nói rõ để cô chú không hiểu nhầm rằng tất cả là nhờ một sản phẩm.

Chị đã mổ cột sống và bơm xi măng, hiện bác sĩ có tính mổ tiếp và chị chọn chưa mổ. Đó là quyết định riêng của chị với bác sĩ của chị. Cô chú đang được chỉ định phẫu thuật thì xin trao đổi lại với bác sĩ của mình, tuyệt đối đừng hoãn mổ chỉ vì đọc câu chuyện của người khác.

Tràn dịch khớp gối tái đi tái lại cần được bác sĩ theo dõi. Cô chú đang uống thuốc theo đơn thì cứ giữ đúng đơn và lịch khám của mình.

Đây là trải nghiệm riêng của chị Liên. Mỗi người một cơ thể, một mức độ bệnh, kết quả không ai giống ai.

Cô chú đang bị khô khớp, tràn dịch khớp gối phải đi hút nhiều lần, nhắn tin cho Sơn hoặc để lại bình luận, bên em tư vấn cho ạ.

Hotline: 083.4444.682

02/09/2026

Chị Gái theo dõi Sơn rất lâu mà không mua. Lý do chị nói thẳng: chị từng bị lừa rồi.

"Chị mua chị va vấp."

"Là chị không có tin tưởng là chị không có dám mua."

Sơn để nguyên hai câu đó ở đầu bài, vì đó là điều thật nhất trong câu chuyện này.

Chị Gái ở Thanh Hóa, đau nhức gần vài chục năm. Đi chụp, bác sĩ kết luận g*i cột sống kèm thoái hóa.

Cái khó chịu nhất của chị:

"Khó chịu của chị là nó tê tê buồn buồn bên cái hông trái này nhiều."

Tê lan xuống chân. Rồi lên tay:

"Đưa cả hai cái bàn tay nó cũng tê mười đầu ngón tay."

"Chỉ mà đi xe đi chừng khoảng một lúc thôi là nó tê một cái bên tay phải nhiều."

Đêm nằm thì không có tư thế nào yên:

"Nói chung là nằm, cái kiểu gì nó cũng nhứt"

"mà đêm có khi chị không ngủ được, cái giấc ngủ nó không có sâu giấc"

Chị đã uống thuốc tây, cắt cả thuốc nam thuốc bắc.

"nhưng mà tình trạng nó chả có cái gì nào để mà kết quả cả"

Rồi chị theo dõi Sơn một thời gian dài nữa mới đủ tin để lấy thử một liệu trình ba hộp.

Đến nay chị đã dùng ba liệu trình, tám hộp, khoảng ba tháng. Chị mô tả bằng đúng cách một người từng thất vọng nhiều lần sẽ mô tả — không hô to, không nói quá:

"Nó đỡ đi được nhiều rồi, chị cũng thấy nó cũng dịu dịu, nó dễ chịu."

Sơn xin nói rõ mấy điều:

G*i cột sống và thoái hóa vài chục năm thì không có chuyện hết. Cái chị Gái đạt được là đỡ đau, dễ chịu hơn, ngủ được hơn — và chị vẫn đang dùng duy trì.

Tê mười đầu ngón tay, tê một bên người là dấu hiệu cần được bác sĩ khám để biết rõ nguyên nhân, đừng chỉ dựa vào cảm nhận. Cô chú đang uống thuốc theo đơn thì cứ giữ đúng đơn và lịch khám của bác sĩ đang theo dõi cho mình, đừng tự ý bỏ.

Đây là trải nghiệm riêng của chị Gái. Mỗi người một cơ thể, kết quả không ai giống ai.

Cô chú đang bị g*i cột sống, tê bì tay chân, đêm nằm không có tư thế nào cho dễ chịu, nhắn tin cho Sơn hoặc để lại bình luận, bên em tư vấn cho ạ.

Hotline: 083.4444.682

01/09/2026

Trời trở gió là hai đầu gối sưng lên. Cô Mai biết trước thời tiết bằng chính khớp của mình.

Cô Mai ở Nghệ An. Đi chụp chiếu cách đây hơn một năm, kết quả: thoát vị đĩa đệm L4-L5, thêm g*i khớp gối và dịch khớp gối.

Năm nay khớp gối cô yếu hẳn. Mỗi lần thời tiết thay đổi là hai đầu gối sưng viêm. Chân trái còn bị đỏ ứ từ bàn chân lên tới đầu gối.

Trước đó cô đã uống nhiều thứ, kể cả thuốc lấy từ Hà Nội. Cô nói không thấy thuyên giảm.

Cô thấy Sơn giới thiệu trên mạng, rồi đọc phản hồi của những người khác. Lý do cô quyết định mua rất đơn giản:

"Cô thấy nó cũng giống cái bệnh của cô."

"Cô cũng không nghi ngại gì cả."

"Thì cô mua 3 cái lọ đầu là cô dùng thử."

Đến hôm chia sẻ, cô dùng được 40 ngày, hết hơn một lọ. Cái cô thấy rõ nhất:

"Mà cái đầu gối, hai cái đầu gối nó đỡ sưng viêm, nó nhẹ bớt."

Chân trái đỡ đỏ dần, người nhẹ hơn.

Và đây là câu Sơn thấy quan trọng nhất trong cả bài, chính cô nói:

"Thế nhưng mà đi lại thì cũng vẫn chậm lắm."

Cô đỡ sưng, đỡ đau, nhưng đi vẫn còn chậm. Cô nói thẳng như vậy và Sơn đăng nguyên như vậy.

Sơn xin nói rõ mấy điều:

40 ngày với một người thoát vị đĩa đệm kèm g*i khớp gối là quãng rất ngắn. Đây là kết quả bước đầu, và chính cô Mai cũng chưa đi lại bình thường được.

Cô dùng kèm sản phẩm bôi ngoài, không phải chỉ một thứ. Sơn nói rõ để cô chú hiểu đúng.

Khớp sưng nóng đỏ, chân đỏ ứ là những dấu hiệu cần bác sĩ khám, đừng chỉ tự theo dõi ở nhà. Cô chú đang uống thuốc theo đơn thì cứ giữ đúng đơn và lịch khám của bác sĩ đang theo dõi cho mình, đừng tự ý bỏ.

Đây là trải nghiệm riêng của cô Mai. Mỗi người một cơ thể, kết quả không ai giống ai.

Cô chú cứ trở trời là đau khớp, đầu gối sưng, đi lại chậm chạp, nhắn tin cho Sơn hoặc để lại bình luận, bên em tư vấn cho ạ.

Hotline: 083.4444.682

01/09/2026

Mất cảm giác nguy hiểm hơn đau. Đau thì mình biết mà tránh. Mất cảm giác thì không.

Cô Vân, 66 tuổi, ở Vũng Tàu. Năm năm nay chân cô tê.

"Cũng là năm năm nay, năm năm nay rồi, không phải là ít đâu mà nó tê."

Tê tới mức này:

"Và khi mà mình cấu cái mông mình không có cảm giác luôn."

Bắt đầu từ chân phải, rồi lan sang chân trái. Đêm nằm, chân như bị siết lại:

"nó bó cái chân, nó bó lại."

"Thực sự là nằm rồi cứ chảy nước mắt ra."

Cô đã làm đủ mọi cách:

"Châm cứu, uống thuốc, thủy châm, nằm bệnh viện ngâm chân, kéo người, đủ thứ."

Và đây là chuyện Sơn muốn cô chú đọc kỹ nhất. Năm ngoái cô ngồi lên một loại giường nóng day huyệt. Vì mất cảm giác, cô không biết là nóng quá. Chỗ đó phồng lên, vỡ ra, rồi hoại tử. Cô phải vào viện xử lý.

Mất cảm giác là như vậy. Cơ thể không báo cho mình biết nữa.

Sau khi dùng sụn cá mập nano, cái thay đổi cô thấy rõ nhất là cảm giác bó siết ở chân:

"Mình thấy là cái bó chân là nó hết."

Còn phần tê, cô nói rất sòng phẳng, không nói quá một chữ:

"nhưng mà cấu thì cái mông nó vẫn chưa hết tê."

Và cái lưng, cô đỡ lúc nào không hay:

"Tại là cái lưng nó đỡ đau từ lúc nào mình cũng không để ý và bây giờ mình thấy nó đỡ đau."

Sơn xin nói rõ mấy điều, và mong cô chú đọc hết phần này:

Cô Vân CHƯA hết tê. Chính cô nói vậy. Cái đỡ là cảm giác bó chân và đau lưng, không phải là hết mất cảm giác.

Cô chú nào bị tê, mất cảm giác ở chân, ở mông: xin tuyệt đối cẩn thận với mọi thứ nóng — giường nóng, chườm nóng, ngâm chân nước nóng, túi sưởi. Cô Vân đã bị bỏng tới hoại tử vì không cảm nhận được nóng. Đây là rủi ro có thật, không phải chuyện hiếm.

Mất cảm giác kéo dài là dấu hiệu thần kinh bị chèn ép hoặc tổn thương, cần bác sĩ khám và theo dõi. Sản phẩm bên em là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, không thay thế việc đó.

Cô chú đang uống thuốc theo đơn thì cứ giữ đúng đơn và lịch khám của bác sĩ đang theo dõi cho mình, đừng tự ý bỏ.

Đây là trải nghiệm riêng của cô Vân. Mỗi người một cơ thể, kết quả không ai giống ai.

Cô chú đang bị tê bì chân, đau thắt lưng lâu năm, nhắn tin cho Sơn hoặc để lại bình luận, bên em tư vấn cho ạ.

Hotline: 083.4444.682

01/09/2026

Người đau là chồng. Người đi tìm cách chữa là vợ.

Chị Lan quê Quảng Trị, vào Bà Rịa Vũng Tàu đã chục năm. Bài này không phải chuyện của chị. Là chuyện chị kể về chồng mình.

"Mua, lúc trước là mua cho chồng."

Anh bị đau khớp gối lâu rồi. Đi làm về, tối nằm xuống là trằn trọc, xoay trở không được. Đêm nào chị cũng nghe tiếng rên.

"Bị cũng lâu rồi, em nghe rên rên cũng lâu rồi mà em nói đi đi."

Chị giục anh đi khám. Anh nói qua loa, chị cứ tưởng đau ít. Tới hôm anh nói thẳng là đau tới mức không ngủ nổi, chị mới biết là nặng.

Chị đặt sụn cá mập nano cho anh. Anh uống mà không biết vợ mua gì.

Khoảng 10 ngày sau, anh bắt đầu xoay trở được vào ban đêm. Rồi anh tự nói với chị là thấy đỡ — nói đi nói lại nhiều lần.

Điều chị nhận ra rõ nhất, chị đo bằng cái tai của mình: đêm nằm không còn nghe tiếng rên nữa.

Sau 3 hộp, anh đi đứng và đi làm lại bình thường.

Chị Lan là khách quen của bên em nhiều năm. Chị nói thẳng chị không lăn tăn về chất lượng, chỉ lăn tăn một chuyện:

"mình chỉ có phân vân tiền mà"

Sơn ghi lại nguyên câu đó, vì đó là thật, và bên em biết nhiều cô chú cũng đang ở đúng chỗ đó.

Sơn xin nói rõ mấy điều:

Đây là chị Lan kể lại giúp chồng, không phải anh tự kể. Mức độ đỡ là do anh nói với chị và chị thuật lại.

Đau khớp gối kéo dài, đêm mất ngủ vì đau là dấu hiệu nên đi khám để biết rõ nguyên nhân. Cô chú đang uống thuốc theo đơn thì cứ giữ đúng đơn và lịch khám của bác sĩ đang theo dõi cho mình, đừng tự ý bỏ.

Đây là trải nghiệm riêng của gia đình chị Lan. Mỗi người một cơ thể, kết quả không ai giống ai.

Cô chú có người nhà đau khớp gối, đêm nằm trằn trọc xoay trở không được, nhắn tin cho Sơn hoặc để lại bình luận, bên em tư vấn cho ạ.

Hotline: 083.4444.682

31/08/2026

Có những chuyện nhỏ tới mức không ai nghĩ sẽ mất: ngồi xuống, rồi đứng lên.

Cô Lan ở Đại Phước, Đồng Nai mất đúng hai việc đó. Không phải vì yếu. Vì cái đầu gối cứng lại, không chịu gập.

"Đau khớp gối á, nó bị khớp gối cứng á, không co ra co vô được."

Đi khám, bác sĩ kết luận cô bị thoái hoá khớp. Cô uống thuốc một thời gian dài mà tình trạng vẫn vậy.

Ngồi xuống là chuyện phải nghĩ trước. Cô nói gọn về quãng đó: "Chứ là không ngồi được, không co ra co vô được á."

Rồi cô biết tới sụn cá mập nano và quyết định thử một hộp.

Khoảng hơn 10 ngày đầu, cô thấy khác:

"Khoảng hơn 10 ngày là thấy nó đỡ á. Là thấy ngồi xuống được."

Đến nay, sau vài hộp, cô mô tả bằng đúng cái việc mà trước kia cô không làm được:

"Ngồi xuống đứng lên thoải mái."

Tiếng lục cục trong khớp cũng bớt, cô nói giờ chỉ còn đau ít. Cô cho biết trong suốt quá trình dùng, cô không bị đau dạ dày hay khó chịu gì thêm.

Cuối buổi cô nói một câu mà Sơn xin giữ nguyên:

"Cảm ơn bác Sơn, mừng quá trời luôn."

Sơn xin nói rõ mấy điều:

Thoái hoá khớp là chuyện lâu dài. Cô Lan đỡ, nhưng không phải hết bệnh, và cô vẫn đang duy trì dùng đều.

Cô chú nào đang uống thuốc theo đơn thì cứ giữ đúng đơn và lịch tái khám của bác sĩ đang theo dõi cho mình, đừng tự ý bỏ.

Đây là trải nghiệm riêng của cô Lan. Mỗi người một cơ thể, kết quả không ai giống ai.

Cô chú đang bị khớp gối cứng, gập duỗi khó, ngồi xuống đứng lên phải vịn, nhắn tin cho Sơn hoặc để lại bình luận, bên em tư vấn cho ạ.

Hotline: 083.4444.682

31/08/2026

Có nỗi khổ không nằm ở cơn đau. Nó nằm ở chỗ mình ngại gặp người khác.

Chị Hiếu ở xã Tăng Thành, Tây Ninh bán ngoài chợ. Công việc bắt chị đứng và đi cả ngày, mà khớp cổ chân và mấy khớp ngón chân thì đau. Chị đi khập khiễng.

Đám tiệc, chị không đi. Không phải bận.

"Rồi ngại không dám đi đám đi tiệc luôn."

Trước đó chị đã tìm đủ cách. Thuốc tây có uống, nhưng chỉ đỡ được ít ngày rồi đau lại như cũ, mà người thì nóng.

"em cũng uống nhiều thuốc rồi, nhưng mà nó đỡ hơi thôi, chứ nó không có đỡ nhiều."

"Cố gắng uống thuốc mà không hết."

Chị thấy Sơn giới thiệu trên Facebook. Chị nói thẳng lý do chị mua, không tô vẽ gì:

"thử qua nhiều thuốc rồi. Thì em cũng liều mua đại uống."

Với chị, chuyện tiền không phải điều lăn tăn nhất. Chị nói: "Chỉ cần hết thôi."

Sau 3 hộp, chị kể lại:

"em bớt nhiều quá trời là mừng luôn."

Giờ chị vẫn đang dùng phần duy trì.

Sơn xin nói rõ, để cô chú khỏi hiểu là hết sạch:

Chị Hiếu vẫn còn đau, và chính chị nói rõ khi nào:

"Tại vì em đi nhiều quá nó mới đau thôi. Chứ còn bình thường thì nó không có đau gì á."

So với trước kia — "Còn như mỗi lần bước xuống là đi không được luôn" — thì đó là một quãng khác, nhưng chưa phải là hết.

Chị Hiếu còn bị suy giãn tĩnh mạch, và công việc buôn bán vẫn bắt chị đi đứng nhiều. Cô chú nào đang có bệnh nền hoặc đang uống thuốc theo đơn thì cứ giữ đúng đơn thuốc và lịch khám của bác sĩ đang theo dõi cho mình, đừng tự ý bỏ.

Đây là trải nghiệm riêng của chị Hiếu. Mỗi người một cơ thể, một công việc, kết quả không ai giống ai.

Cô chú đang đau khớp cổ chân, đau khớp ngón chân, đi lại khập khiễng, nhắn tin cho Sơn hoặc để lại bình luận, bên em tư vấn cho ạ.

Hotline: 083.4444.682

31/08/2026

Bác sĩ nói mổ, tỉ lệ 50-50. Bác Tình sợ, không dám mổ.

Bác Tình, 60 tuổi, ở xã Tân Phú, Nghệ An, bị thoát vị đĩa đệm. Chụp cộng hưởng từ cho thấy ống sống đã hẹp lại.

Không mổ thì phải sống chung. Mà sống chung nghĩa là thế này:

"Lúc nào cũng phải đeo đai hết."

Hai chân tê cứng. Bác đo cái giới hạn của mình bằng số bước chân:

"mà bác chỉ đi bộ được khoảng 50 bước chân là cố gắng lắm,"

Đêm nằm, chỉ đặt bàn tay lên trán thôi mà sáng dậy phải lấy tay kia đỡ mới hạ xuống được.

"Nó không làm nổi, nó tê đến mức đấy."

Bác đã thử đủ: thuốc tây, châm cứu, xoa bóp. Và bác tổng kết bằng một câu mà nhiều cô chú sẽ thấy quen:

"Kết quả thì lúc mình làm thì nó vẫn đỡ, nhưng mà về đến nhà thì mỗi thời gian ngắn nó lại trở lại như cũ."

Bác dùng hết một lọ sụn cá mập nano. Đây là nguyên văn cách bác mô tả — Sơn xin giữ nguyên, kể cả vế bác nói nó không nhanh:

"Đầu thì nói chung thì nó cũng cứ cải thiện dần dần thôi, nó không thôi liền một khi, nhưng mà bác cứ cảm thấy nó nhẹ dần, nhẹ dần."

"Bác đi bộ, đã đi bộ được rồi."

Từ 50 bước cố gắng lắm, đến đi bộ được.

Sơn xin nói rõ mấy điều:

Bác Tình mới dùng hết một lọ. Đây là bước đầu. Thoát vị đĩa đệm chèn ép thần kinh là bệnh nặng, cần theo dõi lâu dài, và bác vẫn đang dùng duy trì.

Nhiều năm uống thuốc kháng viêm giảm đau đã để lại hậu quả trên dạ dày và đại tràng của bác. Đây là điều cô chú nào đang phải uống giảm đau dài ngày nên lưu ý và trao đổi với bác sĩ của mình.

Cô chú đang uống thuốc theo đơn thì cứ giữ đúng đơn thuốc và lịch khám của bác sĩ đang theo dõi cho mình, đừng tự ý bỏ. Tê yếu hai chân, đau lan xuống chân kéo dài thì cần đi khám để biết rõ nguyên nhân.

Đây là trải nghiệm riêng của bác Tình. Mỗi người một cơ thể, một mức độ bệnh, kết quả không ai giống ai.

Cô chú đang bị thoát vị đĩa đệm, tê cứng chân tay, đi lại được vài chục bước là phải nghỉ, nhắn tin cho Sơn hoặc để lại bình luận, bên em tư vấn cho ạ.

Hotline: 083.4444.682

Address

Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Phan Hồng Sơn posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share