23/08/2026
Chỉ với một công thức duy nhất của Cột Sống Niết Bàn đã giúp Kha thoát khỏi cơn đau ở tuổi 15.
---
Ngày đầu tiên khi ba của cậu bé dẫn em đến gặp chúng tôi để chúng tôi giải quyết các vấn đề Kha đang gặp phải ở một độ tuổi rất nhỏ, trước đây Ba của em cũng từng là học viên của tôi, hiểu được vấn đề của con mình, nên chúng tôi có cơ hội tiếp xúc được với Kha.
Dù còn ở độ tuổi rất nhỏ, ở độ tuổi hệ vận động cực kỳ tốt, hoạt bát thì Kha lại bị mắc các hội chứng dẫn đến khó vận động như Rối loạn chức năng xương bả vai, dẫn đến đau khuỷu khi gập và chống xuống bàn, đau bàn tay khi cầm nắm. Cột sống bị nén một bên cho chậu lệch, gây đau lưng và đau gối, ngồi lâu thỉnh thoảng bị tê bì chân. Tư thế đổ sập dẫn đến bù trừ cổ đưa ra trước, cột sống ngực đẩy ra sau, bụng bị ưỡn gây đau cổ vai gáy, đau đầu, tập trung kém… Có vẻ việc học đã ảnh hưởng quá nhiều đến thế hệ trẻ ngày nay.
Sau gần 3 tháng hè, hôm nay Kha đã gần như vượt lên chính mình khi được tập với Coach Thùy Vân, các cơn đau gần như đã hết hẳn, cơ thể linh hoạt, phát lực và di chuyển vững vàng. Điều quan trọng nhất là Kha được giáo dục về tư thế, cách di chuyển như thế nào để không bị đau, tốt cho khớp, duy trì được các kiến thức được truyền đạt sẽ giúp cho Kha lấy lại được cấu trúc, về sau không lo bị đau trở lại nữa.
• Đau cổ gáy: 7/10 → 0/10
• Đau khuỷu tay: 8/10 → 1/10
• Đau bàn tay ảnh hưởng lực nắm: 8/10 → 1/10
• Đau lưng: 9/10 → 0/10
• Đau gối: 7/10 → 0/10
Sau câu chuyện về Kha tôi nhận ra thế hệ trẻ ngày nay đối mặt với áp lực quá sớm, một phần là do sự xuất hiện của mạng xã hội, phần còn lại có thể là kỳ vọng của phụ huynh, làm cho các bạn trẻ luôn phải nỗ lực hết công suất trong việc học tập để không cảm thấy thua thiệt, tôi không nói điều này là xấu, tuy nhiên chúng ta có đang bỏ qua điều gì hay không, tôi sống ở chung cư, tôi từng thấy rất nhiều bạn nhỏ đang độ tuổi cấp 1 phải đeo balô nặng trịch, chờ thang máy với mắt nhắm mắt mở vào ngày chủ nhật để chuẩn bị cho lớp anh văn sáng, tôi còn nhớ ngày xưa tôi chỉ mong có ngày chủ nhật để được chơi bắn bi với lũ bạn trong xóm. Chỉ là vài dòng tâm sự không phải để khuyên răn ai làm điều gì tốt, chính bản thân tôi đôi khi cũng không rõ, giờ thì Kha đã có thể đeo balô nặng hơn mà không đau vai, vừa rồi đi leo núi với ba cũng không bị đau gối, sức bền và thể trạng tốt hơn. Chúc mừng em!