17/05/2026
Hành trình 45 ngày có gì thú vị?
Để mình kể cho nghe...
Từ vài năm gần đây mình tham gia vào đội ngũ tiên phong trong các dự án mới của những công ty mà mình có cơ hội hợp tác.
Kiểu hay góp ý, mắc nói đồ đó, rồi tester app đồ đó, biểu nay chỉnh cái này, mai chỉnh cái kia đồ đó, rồi họp hành thay đổi chính sách nọ kia, coi như có chút quyền đi...
Và giờ đây cũng không ngoại lệ, cũng chẳng phải lần đầu nhưng để lại trong mình nhiều cảm xúc 😊
Mình về F88 lần này với vai trò nhiệm vụ phát triển kinh doanh mạng lưới, và xây dựng CLB Ngôi Sao Bảo Hiểm - nơi được chọn lọc và tạo ra những nhân tố tốt nhất cho tổ chức và được hiểu là tinh hoa nhà 8 🌸🌼🌺
Nghe đầy hấp dẫn phải không nhưng cũng đầy thách thức, với mức độ quy mô nhà 8 vừa bự vừa rộng, phủ sóng toàn quốc làm cho mình cũng có phần rén vì tần suất làm việc tại đây luôn ở mức tăng tốc và bứt phá.
Chưa nơi nào mình đi qua có nhiều cuộc họp như nơi đây, chưa nơi nào mà liên tục nhiều tuần mình không buông laptop. Mình stress á😌
Chính xác là 45 ngày để có thể thay đổi và đáp ứng đúng nhu cầu của đội ngũ KD. Và dự án này chính xác được đồng thuận, cùng sở hữu của F88 và NNX. Là 45 ngày đồng hành cùng nhau xây, cùng nhau đóng góp ý kiến, cùng nhau thức đêm, quẫy cả ngày lễ để hoàn thành bài "lôi cuốn". Lúc này mình thấy mình vất vả ghê😢
Vui có, mệt có, đuối lắm, cầm ly bia mà trong đầu phải nghĩ chút nữa về sửa slide như nào, có kịp hok trời, giờ còn nhậu mà, chút nữa tỉnh nổi không? lỡ sửa nhầm thì... nói chung nó lẫn vào nhau rồi 🤭
7h sáng mai phải ra mắt mà 11h đêm mình còn quẫy ngoài đường chưa về nữa 😞
Cuối cùng sau 7749 bước thì Em ấy chính thức được ra mắt vào ngày 16/05/2026 vừa qua, cũng chính là ngày mà mình vừa tròn 2 tháng tại đây. Ơn trời đã pass thử việc ạ, không ra mắt được có khi lại toang, hè hè🤭
Và hôm qua đến nay, sau khi bổ sung giấc ngủ cho đỡ say ke thì mới đủ tỉnh táo để nói lời cảm ơn đến tất cả các Sếp, anh chị em đồng nghiệp tại F88 và NNX đã giúp đỡ và đồng hành cùng em trong dự án này.
Nếu không có mọi người em sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ, cảm ơn vì ngay lúc em chưa biết các Sếp muốn gì thì được gọi vào họp giao luôn bức tranh: "Anh muốn có 1 lộ trình thăng tiến rõ ràng, anh muốn nhìn được sự phát triển của dự án, anh muốn nó phải bài bản từ đầu, anh muốn chất lượng nhân sự phải được nâng cấp, anh muốn các bạn phải wow...😍 nhưng mà phải tính sao cho tròn vẹn PnL nhé, BP tài chính có nguyên tắc là không lời cũng được nhưng không cho lỗ nha Em", Ôi trời ơi anh ơi..., 1 anh muốn đã đành, đây là nhiều anh muốn... thôi thì ít ra em đã biết các anh muốn gì, em đã nhận thì em cố gắng🙃
Cảm ơn Team Học viện đã tham gia họp không sót buổi nào, nhiều lúc nghe họp hoài cũng oải lắm, rồi thức ngày đêm hỗ trợ cho mình làm cái slide thiệt dài sau đó là trình lên bị sửa, thiếu điều ta nói từ 50 slide cắt lại chắc còn 20 slide thôi, quá chời công sức mà mấy anh ơi 😮 Ok thì cắt thôi.
Em tưởng kiểu này HV bơ em luôn rồi ấy chứ, thế mà ngày tổ chức còn đặt giúp nhà hàng, đặt món ăn, setup chu đáo tận nơi đón khách... cảm ơn các bạn vì đã nhẫn nại với chị đến thế. Chưa đâu đến ngày sắp ra mắt, dự án có chút thay đổi, lại làm giúp chị cái hình bổ nhiệm trong khi đó chị đang bận uống bia giao lưu ấy. Biết ơn các bạn thật nhiều vì phải chạy việc đến tận tối cơ ❤️
Cảm ơn Team thúc đẩy Vùng KDML/ các bạn BDM/ Nhân sự đã giúp mình chạy report tới lui để có con số mà phân tích dữ liệu, không thì chẳng có cái gì để mà căn cứ hay chứng minh. Con số ở đây vô cùng quan trọng, vì toàn bộ đều phải được đánh giá trên số liệu mà cái report BI ta nói mình quen nó mà nó không quen mình đâu, nó lạ lắm 🧐 Không có các bạn chắc giờ còn ngồi lọc dữ liệu chứ đâu ra mà chạy dự án, có khi toang rồi chứ pass gì được 😩
Cảm ơn GĐ vùng cùng Team HCM1 đã đồng thuận và tham gia đầy đủ buổi ra mắt, tạo ra sân chơi đầy hào hứng và năng lượng cho ngày khởi động. Các bạn chính là những hạt giống tốt mà công ty mong muốn phát triển và trao quyền👍
Cảm ơn Chị Quyên, Anh Tuấn và Ban lãnh đạo đã cùng em đi qua nhiều cuộc họp dài lê thê, đã đóng góp ý kiến thật nhiều để em thấy em không cần chống chọi với cô đơn.
Cảm ơn chính em, nhiều lúc cũng mắc loạn với mấy cái do mình vẽ, mấy cái mình đã đồng thuận, họp xong là muốn đóng máy, ngủ đi rồi mai tính. Vậy mà thế m.éo nào cũng lếch được đến cùng. Cảm ơn mày vì tìm mãi chưa ra lý do để ký tờ A4 😅
Mình không biết mình sẽ đi dài đến đâu, nhưng hôm nay chỉ cần còn 1 cơ hội thành công mình nhất định không bỏ qua.
Chúc cho dự án này trở thành dự án chủ lực, thực hiện hoá giấc mơ chất lượng nhà 8, mang lại thật nhiều sự phát triển cho Doanh nghiệp và gia tăng nhiều thu nhập cho đội ngũ nhân viên kinh doanh lẫn hoàn thành KPI cho back office.
Chúc cho NNX thành công trong việc phát triển đối tác chiến lược, hoàn thành doanh thu nghìn tỷ/ năm đến 2030.
Thân ái và quyết thắng❤️