30/07/2026
Tri ân Điều dưỡng HOÀNG THỊ THAO Đơn vị Tiệt khuẩn Trung tâm — Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Thống Nhất
Khoa xin được giữ lại những hình ảnh với nhiều kỷ niệm đẹp trong chuyến đi cuối cùng của Chị Thao cùng Tập thể khoa. Chúng tôi chỉ nghĩ đó là một chuyến đi vui với nhiều kỷ niệm như bao lần khác — tiếng cười, những tấm hình chụp chung, những lời hẹn "lần sau đi nữa nhé". Không ai trong chúng tôi biết rằng đó là lần sau cùng được vui, được trò chuyện với Chị trong chuyến đi du lịch hè. Chuyến đi đã khép lại và giờ đây, mỗi lần xem lại, chúng tôi không tin rằng Chị đã không còn tham gia cùng với chúng tôi, lặng người, xúc động khi nhìn vào hình ảnh của Chị, hình ấy Chị vẫn cười, vẫn đứng giữa chúng tôi, vẫn là một phần của tập thể này. Chỉ có điều giờ đây Chị đã không còn nữa.
Chị đã rời chúng tôi. Đột ngột, không một lời chào, không một lần kịp nói "mai gặp lại".
• Hãy an nghỉ Chị nhé! Phần việc Chị, chúng tôi sẽ tiếp tục. Từng bộ dụng cụ sẽ vẫn được làm sạch cho kỹ. Từng mẻ hấp sẽ vẫn được kiểm tra đầy đủ, an toàn. Từng người bệnh sẽ vẫn được che chở như cách Chị đã âm thầm che chở họ suốt những năm qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục thay Chị làm điều đó và mỗi lần làm, chúng tôi sẽ nhớ đến Chị, một đồng nghiệp luôn tận tâm, nghĩa tình và trách nhiệm. Xin được gọi lên một tiếng Chị Thao thân mến
• Xin gửi đến gia đình Chị lời chia buồn sâu sắc nhất của toàn thể Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. Chúng tôi không thể chia sẻ hết nỗi đau này cùng gia đình, nhưng xin gia đình biết rằng: ở nơi Chị làm việc, Chị được thương yêu và kính trọng.
• Vĩnh biệt Chị - người đã dành cả nghề nghiệp của mình để giữ an toàn cho người khác, ở nơi không ai nhìn thấy.
• Cầu mong Chị thanh thản nơi bình yên.
Toàn thể tập thể Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Bệnh viện Thống Nhất