09/09/2026
"Giới thiệu áo lót cho chị em đồng bệnh K v.ú, chưa 1 ai là không dùng được"
“Bạn này là cô giáo nên bá.n hàn.g rất có tâm, mình đã mặc áo của nhà bạn và giới thiệu cho rất rất nhiều chị em đồng bệnh, mặc ok lắm, chưa một ai là không dùng được cả nhà mình ạ…”
Mấy hôm trước có chị khách để lại bình luận dưới bài đăng Z-a-l-o của em Ly như trên á các chị.
Em Ly đọc thấy vui và xúc động lắm luôn, chị làm em nhớ tới hành trình những ngày đầu đầy kỷ niệm với chiếc áo ngự.c đặc biệt chưa từng được sản xuất tại Việt Nam. Mặc dù Việt Nam mình là “công xưởng may mặc của Thế Giới”, lúc đó thậm chí nói đến cái tên mọi người đều thấy xa lạ luôn á các chị nè.
Em còn nhớ lúc đó rất là khó khăn để tìm đối tác muốn đồng hành cùng Comfort tụi em. Sự từ chối hợp tác của các xưởng sản xuất vì phải chỉnh sửa nhiều lần. Ngách thì quá nhỏ và áo lót thì phức tạp vì vừa yêu cầu thoải mái, không gọng mà phải bám giữ tốt. Trong khi họ có những đơn hàng áo ngự.c bình thường đơn giản hơn, lớn hơn nhiều, trong nước cũng như xuất khẩu tốt hơn luôn. May mắn là cuối cùng cũng có xưởng họ chịu đồng hành với tụi em.
Nếu có người hỏi em: “Làm cô giáo, sao em lại chọn bán thêm áo lót này?”
Câu trả lời của em sẽ là: "Lúc đầu, khi tụi em thiết kế áo lót Comfort, chỉ với mong muốn giúp Bác Hai (chị của chị bạn em, đã đoạn nhũ K v.ú bên trái) và những chị cùng hoàn cảnh với Bác Hai ở Việt Nam được tự tin và không phải lo nghĩ gì về áo ngự.c nữa. Rồi từ từ, tụi em may mắn được các chị thương yêu, ủng hộ. Từ chỉ có 1 mẫu vào năm 2018, nay tụi em có 4 mẫu cho các chị lựa chọn hơn xíu."
Em Ly thấy mình thiệt là may mắn có duyên được làm rồi gắn bó với điều ý nghĩa này suốt 8 năm qua và em hy vọng còn thật lâu thật lâu nữa được đồng hành cùng các chị.