18/07/2026
GIỜ NGỒI LÀM TỚI 3 GIỜ CHIỀU, ĐẦU CHỊ NGỌC KHÔNG CÒN AI GÕ TRỐNG NỮA
Mà mới tuần trước, chị còn phải bấm chuột không nổi, đồng nghiệp bàn bên hỏi vọng qua: "Chị lại nhức đầu nữa à?"
Hồi đó, mới 3 giờ chiều mà chữ trên màn hình đã nhòe thành hai lớp, chị phải nheo mắt mới đọc được số liệu trong bảng báo cáo. Cơn đau từ sau gáy cứ nhoi nhói lên tận thái dương — càng ngồi lâu, chị càng cảm thấy nặng hơn.
Chị thầm nghĩ, cứ để vậy chắc tối về đầu lại nặng như đeo đá, ngủ
chẳng yên giấc, sáng mai dậy còn mệt hơn cả lúc chưa ngủ.
Chị xoa xoa thái dương, gõ nốt vài dòng mà mắt cứ díu lại. Ngồi máy tính cả ngày, có ai đang cảm thấy y vậy không? Chị gập máy tính lại, định bụng chiều nay ghé nhà thuốc mua vài viên giảm đau cho qua.
Cũng chẳng phải lần đầu, trước đó chị từng thử vài nơi khác, mỗi lần đỡ được vài bữa lại đau y như cũ.
Tối đó chị gọi điện than với Thảo, đứa bạn thân: "Dạo này chị nhức
đầu suốt, chắc do ngồi máy tính nhiều quá." Thảo kể, trước đây Thảo cũng từng bị y vậy, mãi tới khi cô bạn cùng phòng — vốn cũng gặp tình trạng tương tự — trị liệu tại Kura thì hết hẳn, rồi giới thiệu lại cho Thảo. Thảo tới Kura kiểm tra rồi trị liệu, giá chỉ từ
330.000đ, giờ cũng đã hết. Thảo gửi ngay số Zalo cho chị. Chị cầm
điện thoại, lưỡng lự một lúc, tự nhủ chắc cũng chẳng mất gì, thử một lần xem sao, rồi nhắn tin đặt lịch.
Trưa hôm sau, tranh thủ giờ nghỉ, chị ghé qua Kura theo đúng lịch đã đặt. Ngồi trò chuyện trước khi trị liệu, chuyên viên hỏi chị đau bên nào nhiều hơn, ngồi máy tính bao lâu mỗi ngày, rồi bảo: "Trước giờ chị đi chỗ khác chắc chỉ xoa bóp chung chung đúng không? Ở đây mình kiểm tra kỹ trước, tìm đúng chỗ gốc rễ rồi mới trị liệu riêng cho từng người, xong còn hướng dẫn chị vài động tác tự làm ở nhà để đỡ tái lại nữa." Chị Ngọc gật gù, giờ mới vỡ lẽ vì sao trước đó đi hoài không hết. Nằm thư giãn để được chăm sóc nhẹ nhàng vùng đầu-cổ-vai, chị chỉ nghĩ chắc đỡ được chút ít là mừng rồi.
Vậy mà tối hôm đó chị nhắn ngay cho Thảo: "Mình không ngờ đầu nhẹ đến vậy, sáng nay ngồi làm tới 3 giờ chiều mà đầu không còn thấy ai gõ trống trong đó nữa, mắt cũng tỉnh táo hẳn!"
Nếu bạn cũng đang nhức đầu, mỏi mắt kéo dài y như vậy — nhắn Kura đặt lịch ngay để được hỗ trợ sớm.
Gửi hình ảnh vùng đau (đầu, cổ, vai, gáy...) để được kiểm tra, tư
vấn hướng hỗ trợ phù hợp, miễn phí — áp dụng mọi khách hàng, giới hạn 5 suất/tuần để đảm bảo chất lượng.
Kura – Số 2 Phan Tây Hồ, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM
Hotline/Zalo: 0818.998.346
PS: Giờ chị Ngọc vẫn hay đùa với đồng nghiệp là "trống trong đầu đã ngừng đánh" — bạn nào cũng tò mò hỏi vì sao.