15/08/2026
BỆNH TẬT LÀ MỘT QUÁ TRÌNH
VÀ CƠ THỂ CON TRẺ- CẦN THỜI GIAN ĐỂ HỒI PHỤC.
Làm bác sĩ nhi khoa, tôi gặp không ít phụ huynh sốt ruột khi con mình chưa khỏi bệnh ngay sau 1-2 ngày uống thuốc. Tôi hiểu cảm giác đó – thấy con ho dai dẳng, sốt mãi chưa dứt, ăn uống kém đi, ai mà chẳng lo? Nhưng có một điều mà tôi luôn muốn các bậc cha mẹ hiểu: bệnh tật là một quá trình, và cơ thể cần thời gian để hồi phục.
Nhìn những bé viêm phổi nằm viện, có bé chỉ cần 5 ngày là khỏe, nhưng có bé phải mất cả hai tuần mới hồi phục, tôi càng thấy rõ rằng không thể đòi hỏi kết quả ngay lập tức. Tôi từng gặp nhiều trường hợp bé bị ho kéo dài sau một đợt viêm đường hô hấp, dù đã khỏi nhiễm trùng nhưng phải mất vài tuần mới hết hẳn cơn ho. Nhiều cha mẹ lo lắng, đổi thuốc liên tục, nhưng thực ra, đó chỉ là cách cơ thể đang tự phục hồi theo nhịp của riêng nó.
Tôi nhớ có lần, một bé gái bị sốt do nhiễm siêu vi, tôi giải thích với mẹ bé rằng chỉ cần uống thuốc hạ sốt, bù nước và theo dõi, bệnh sẽ tự khỏi trong vòng một tuần. Nhưng chỉ sau hai ngày, mẹ bé đã tìm đến phòng khám khác, nơi bác sĩ kê kháng sinh. Bé uống vào nhưng rồi lại rối loạn tiêu hóa, biếng ăn suốt cả tháng sau đó. Khi mẹ bé quay lại gặp tôi, chị thở dài nói: "Giá như em nghe theo bác sĩ ngay từ đầu..."
Cơ thể con người không phải cái máy để có thể sửa ngay lập tức. Hệ miễn dịch phải mất thời gian để chống lại virus, vi khuẩn. Thuốc chỉ hỗ trợ, chứ không phải cây đũa thần giúp hết bệnh ngay lập tức. Có bệnh nhân đáp ứng thuốc tốt, có bệnh nhân chậm hơn, điều đó là hoàn toàn bình thường.
Tôi hiểu, khi con bị bệnh, ai cũng mong nhanh khỏi. Nhưng đôi khi, điều quan trọng không phải là đổi thuốc liên tục hay chạy đi khám hết bác sĩ này đến bác sĩ khác, mà là kiên nhẫn theo dõi và tin tưởng vào quá trình điều trị. Chữa bệnh cho trẻ không chỉ là kê đơn, mà còn là giúp phụ huynh hiểu rằng sức khỏe cần thời gian để phục hồi.
PHÒNG KHÁM NHI BÁC SĨ HẬU
Chăm sóc sức khoẻ cho các con là sứ mệnh