NHẶT LÁ TRẦN GIAN

  • Home
  • NHẶT LÁ TRẦN GIAN

NHẶT LÁ TRẦN GIAN Đây là nơi chia sẽ kinh nghiệm tu tập trên hành trình thực hành phương pháp đún

PHẬT VỀPhật về mở cửa vô minhKhơi dòng suối mát nối tình chúng sanhPhật về cho đất thêm lànhCho hoa thêm nhụy cho cành t...
08/05/2020

PHẬT VỀ

Phật về mở cửa vô minh
Khơi dòng suối mát nối tình chúng sanh
Phật về cho đất thêm lành
Cho hoa thêm nhụy cho cành trổ bông

Phật về con cá ra sông
Chim về tổ ấm mát đồng lúa non
Phật về an trú trong lòng
Tham si sân hận không còn chỗ sanh

Phật về cho hết chiến tranh
Hoa sen nở khắp đất lành năm châu
Phật về vui hết khổ đau
Đông tây gần lại tình sâu đạo mầu

Phật về thế giới hoan ca
Sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta
Phật về tươi sáng muôn nhà
Vui câu niệm Phật thoát vòng tử sanh

Ảnh : Cảnh thái tử Sidartha sanh ra dưới gôc cây tại Lumbini Nepal. HÌnh do BS Thành Công vẽ digital để cúng dường ngày Phật đản sanh. sadhu sadhu. Lễ Kỷ Niệm Phật Đản Sanh tại Tuệ Tâm Thiền Thư Quán, Củ Chi, TP HCM Việt Nam

Khói đâu tỏa trước cổng chùaEm về cay mắt gió mưa một mìnhNgỡ là táo rụng sân đìnhNgờ đâu nợ một chút tình xa xôiNgỡ là ...
19/04/2020

Khói đâu tỏa trước cổng chùa
Em về cay mắt gió mưa một mình

Ngỡ là táo rụng sân đình
Ngờ đâu nợ một chút tình xa xôi
Ngỡ là thương mới nên đôi
Ngờ đâu vạn kiếp lăn trôi bạc lòng
Nghìn năm bối rối tơ hồng
Nay ngồi sắc sắc không không mõ chiều

Chỉ là buông một chữ yêu
Đem gieo xuống đất mọc nhiều chữ thương!
Sinh sinh diệt diệt vô thường
Thêm chi oan trái vấn vương hẹn thề
Thôi thì trả dép em về
Nợ duyên thanh lý đôi bề an yên.

Trần gian bớt chút ưu phiền
Gió mưa vốn chỉ tự nhiên thế mà...

NẮNG SỚM MAITa đến như giọt nắng sớm maiSưởi tâm hồn ngủ quên giấc mộng dàiTrưa chiều nắng gắt... còn ai nhớNắng sớm qua...
04/04/2020

NẮNG SỚM MAI

Ta đến như giọt nắng sớm mai
Sưởi tâm hồn ngủ quên giấc mộng dài
Trưa chiều nắng gắt... còn ai nhớ
Nắng sớm qua rồi nắng nhạt bay

Nguồn : Tuệ Tâm Thiền Thư Quán

NẮNG SỚM MAI

Ta đến như giọt nắng sớm mai
Sưởi tâm hồn ngủ quên giấc mộng dài
Trưa chiều nắng gắt... còn ai nhớ
Nắng sớm qua rồi nắng nhạt bay

Nguồn: Tuệ Tâm Thiền Thư Quán

THỞ VỚI TÂM TỪThở vào, ... oan trái tiêu tan ...Thở ra, ... phiền não hóa vàng yêu thương ...Thở vào,... yêu cả thế nhân...
02/04/2020

THỞ VỚI TÂM TỪ
Thở vào, ... oan trái tiêu tan ...
Thở ra, ... phiền não hóa vàng yêu thương ...
Thở vào,... yêu cả thế nhân...
Thở ra, tay chỉ mộ phần là đây ...
Thở vào, tư tưởng thẳng ngay ...
Thở ra ... gian dối chẳng dây tâm vào ...
Thở vào, hoan hỷ đong đầy...
Thở ra, tỉnh giác phút giây với đời ...
Thở vào, bố thí nụ cười...
Thở ra, sống trọn một đời cho nhau...
Thở vào, cắt đứt tình sầu ...
Thở ra, sinh tử làm câu thuộc lòng ...
Thở vào, chân bước thong d**g ...
Thở ra, tha thứ ai đong lỗi lầm ...
Thở vào, hạnh phúc chẳng mừng ...
Thở ra, quên cả vô thường khổ đau ...
Thở vào, chỉ biết thở vào ...
Thở ra, rõ xét hơi nào đi ra ...

Nguồn: Tuệ Tâm Thiền Thư Quán - Củ Chi

PHẬT  VỀXá lợi Phật mắt phàm chẳng thấyXá lợi Pháp ủ kín trong KinhChùa xây, ừ cũng linh đìnhPhật về ngự giữa trang kinh...
02/04/2020

PHẬT VỀ

Xá lợi Phật mắt phàm chẳng thấy
Xá lợi Pháp ủ kín trong Kinh
Chùa xây, ừ cũng linh đình
Phật về ngự giữa trang kinh bạc màu...

Sư Minh Tâm, 10/5/2019

KHỐI TÌNH VÔ MINH Trần gian kẻ đến người điCuộc vui nỗi khóc tiếc vì vô minhTrò chơi ngỡ tưởng cuộc tình Quay đầu quên h...
01/04/2020

KHỐI TÌNH VÔ MINH

Trần gian kẻ đến người đi
Cuộc vui nỗi khóc tiếc vì vô minh
Trò chơi ngỡ tưởng cuộc tình
Quay đầu quên hỏi thân mình về đâu
Bao giờ chuông gọi hồi đầu
Tử sinh trôi nổi 6 cầu vào ra
Người đi ta ngấn lệ sa
Ta đi lạc chốn... ma ma trùng trình
Mai này... độ hết chúng sinh
Còn ta lận đận... khối tình hư vô

Sư Thích Minh Tâm

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when NHẶT LÁ TRẦN GIAN posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

  • Want your business to be the top-listed Health & Beauty Business?

Share