14/09/2026
Nghe câu "Bố Mẹ ăn rồi" ở đầu dây bên kia, chẳng hiểu sao lòng cứ thấy thắt lại...
Điện thoại về quê nghe mẹ bảo "Mẹ ăn rồi" mà lòng dạ cứ thấy bồn chồn, lại phải hỏi bồi thêm một câu: "Thế hôm nay bố mẹ ăn món gì thế ạ?" 🥺
Ở xa ngút ngàn, cứ thấp thỏm sợ bữa cơm của ông bà lại qua loa, đơn giản cho xong chuyện. Chỉ cần nghe mẹ hồn nhiên kể vừa hái được mớ rau ngoài vườn, bố đang lúi húi dọn bàn cơm là tự nhiên thấy lòng nhẹ tênh, như thể khoảng cách nhạt nhòa đi một chút.
Con cái lấy chồng ở xa bố mẹ, nhiều lúc chỉ biết gửi yêu thương qua các video call hàng ngày và cũng chỉ bằng mấy câu hỏi cụ thể, mộc mạc vậy thôi. Gửi quà cáp hay bồi bổ cho bố mẹ cũng thế, phải , mình cũng kỹ tính chọn lựa xem có hợp khẩu vị và sức khỏe của ông bà không nữa.
Như dạo này mình đang để ý dòng Thực phẩm bổ sung Colostrum IgG+, rất phù hợp làm quà tẩm bổ cho người lớn tuổi, lại có dạng gói riêng cực kỳ tiện lợi khi sử dụng. Món quà gửi về quê sẽ càng trọn vẹn hơn khi đi kèm với những cuộc gọi hỏi thăm đều đặn mỗi ngày đó các mẹ.
Lần gọi điện gần nhất, bố mẹ ở nhà khoe món gì với các mẹ vậy ạ? Kể mình nghe với nhé! 👇
💛 MẸ CHỌN LUÔN ĐÚNG.