05/05/2026
Dạo này đi làm tự nhiên thấy yêu nghề ghê luôn á…
Cứ mỗi tuần qua chăm mẹ bầu, nhìn cái bụng lớn lên từng chút một, cảm giác rõ ràng là có một sinh linh đang lớn dần từng ngày trong đó. Có hôm đang làm mà em bé đạp nhẹ cái thôi là thấy tim mình mềm xèo luôn 🥹
Nhiều khi không phải chỉ là đi làm nữa, mà kiểu mình đang được chứng kiến một hành trình rất thiêng liêng của người ta vậy á…
Rồi đi làm cũng được “mở mang tầm mắt” luôn =)))
Ghé bao nhiêu nhà xinh ơi là xinh, phòng ngủ thì đẹp mê, gọn gàng, thơm tho… nhìn mà chỉ biết ước. Xong tự nhiên vừa làm vừa nghĩ: “Không biết mình phải quay lại đây chăm khách thêm bao nhiêu lần nữa, làm thêm bao lâu nữa thì mới đủ tiền để tự làm cho mình một căn nhà, một cái phòng xinh xinh như này nhỉ?” 🤣
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ vẫn thấy vui.
Vì ít nhất mỗi ngày đi làm là một ngày mình vừa kiếm tiền, vừa được gặp những điều dễ thương, vừa thấy cuộc sống này cũng nhẹ nhàng hơn một chút…
Cứ thế mà cố gắng thôi, biết đâu một ngày nào đó, mình cũng có một góc nhỏ xinh xắn giống như những nơi mình từng đi qua 💛