SPA Thanh Bình

SPA Thanh Bình Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from SPA Thanh Bình, Tam Đảo.

Kiếp người dài ngắn bao lâuTùy theo thọ mạng lo âu làm gìKhổ sầu phiền não mà chiĐể lòng thanh thản đến đi nhẹ nhàngDù c...
07/03/2024

Kiếp người dài ngắn bao lâu
Tùy theo thọ mạng lo âu làm gì
Khổ sầu phiền não mà chi
Để lòng thanh thản đến đi nhẹ nhàng
Dù cho xinh đẹp giàu sang
Hay là xấu xí nghèo nàn khổ đau
Tuy rằng hoàn cảnh khác nhau
Nhưng tâm đừng chấp nghèo giàu mới hay
Giàu sang dễ bị mê say
Nghèo nàn đạm bạc qua ngày cũng xong
Làm người cần phải thong d**g
Yên vui tự tại tấm lòng thanh cao
Cuộc đời sóng gió ba đào
Tâm không đắm nhiễm gió nào động lay?
Hơn thua thắng bại hằng ngày
Thị phi danh lợi xưa nay chuyện thường
Thế nhân cần có tình thương
Đừng nên ỷ thế lấn đường người ta
Tầm nhìn mở rộng cao xa
Từ bi trí tuệ chan hòa nhân sinh
Sống cho trọn nghĩa trọn tình
Đừng gây oan trái bất bình với ai
Mình còn có lúc cũng sai
Nghiệp dày phước mỏng đức tài chưa sâu
Cuộc đời nào có bền lâu
Vô thường không hẹn biết đâu mà lường
Thăng trầm vinh nhục phong sương
Giữ lòng bình thản đừng vương khổ sầu
Ta người có khác gì đâu
Cảm thông tất cả nguyện cầu an nhiên
Cần nên tránh ác làm hiền
Để tâm trong sạch không phiền không tham
Sân si nhất định không làm
Đơn sơ biết đủ không ham muốn nhiều
Tiền tình vật chất những điều
Nếu tham thì biết bao nhiêu cho vừa
Đừng nên lưu luyến say sưa
Xa ly đừng chấp đừng ưa so bì
Đắm mê dục lạc mà chi
Ta còn không có, có gì của ta ?
Đủ duyên hòa hợp sinh ra
Hết duyên tan rã gì là ta đâu?
Chấp chi mang khổ mang sầu
Nhè nhàng buông xả không cầu không mong
Luôn luôn thanh tịnh cõi lòng
Thảnh thơi giải thoát khỏi dòng trầm luân

Làm người trầm mặc vẫn vui hơnNói chi, không hiểu lại giận hờnĐoán chi, tâm loạn và mơn trớnRước chi phiền toái, tránh h...
03/03/2024

Làm người trầm mặc vẫn vui hơn
Nói chi, không hiểu lại giận hờn
Đoán chi, tâm loạn và mơn trớn
Rước chi phiền toái, tránh hay hơn
Làm người cô độc đỡ nhọc tâm
Tự do tự tại tự nằm lòng
Lương tâm đủ trọng mà vui sống
Làm con sóng nhỏ giữa dòng sông
Làm người giả tạo để mà chi
Danh vọng bao quanh để được gì
Vàng thau lẫn lộn, ta vững chí…
An nhiên tự tại cứ mà đi
❤️kỷ niệm đi lễ Mẫu Tây Thiên, Đền Trình Tây Thiên ở Vĩnh phúc 🙏 Cô đi lễ cầu cho Quốc thái dân an lòng người hướng thiện adidaphat 🙏🙏🙏 23/1/2024 giáp Thìn

30 mùng 1 hôm rằm 14 Cô cùng bản hội công Đức 100 hộp hương vòng ra chùa ghèo làng Mậu an xã lương điền huyện Cẩm giàng ...
09/02/2024

30 mùng 1 hôm rằm 14
Cô cùng bản hội công Đức 100 hộp hương vòng ra chùa ghèo làng Mậu an xã lương điền huyện Cẩm giàng tỉnh Hải dương , tổng tiền mua hương 1,350,000 đồng 🙏🙏🙏
❤️ Cô đăng lên Facebook không phải để khoe để câu lai . Cô muốn công khai số tiền các gia chủ giọt giàu mua hương nhờ Cô dâng lên Chúa , Cô đăng lên đây là mong các mạnh thường quân cùng các gia chủ , tín chủ nào có tấm lòng từ thiện muốn công Đức vào chùa nghèo , giúp đỡ người khó khăn hoạn nạn thì cùng Cô làm việc thiện nhé ❤️ Mẫu đã dậy rằng , một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao, người lớn làm việc lớn người nhỏ làm việc nhỏ miễn sao là tâm mình muốn làm việc có ích cho xã hội , làm việc thiện , đó là công Đức vô lượng adidaphat
1 - Nguyễn thị Quyên 1980 làng Mậu an 200k
2 - Vũ thị Dung 1983 làng Mậu An 200k
3 - Hoàng thị Thúy 1971 đội 3 Mậu tài 100k
4 - Vũ Hồng Nhung 1990 Hưng yên 200k
5 - Hoàng thị Lan 1987
Làng Mậu An 50k
6 - Vũ thị Tiên 1985
Hà Giang 50k
7 - Hoàng Thị Ngân 1985 Đông Giao 10k
8 - Trần thị ánh Ngọc 1984 Mậu tài 10k
Tổng 820k
❤️ Số còn lại Cô công Đức 🙏
Chúc cho các gia chủ cùng đại gia đình năm 2024 luôn khỏe mạnh hạnh phúc và đắc tài sai Lộc adidaphat hoan hỷ hoan hỷ 🙏🙏🙏🙏🙏

[Cung nghinh Khánh Tiệc Chúa Bà Đệ Tam 🙏🙏🙏 25/12 Qúy Mão Niên]➡️ trên con chúc hội đồng phật thánh thanh thọ vô cương 🙏 ...
20/01/2024

[Cung nghinh Khánh Tiệc Chúa Bà Đệ Tam
🙏🙏🙏 25/12 Qúy Mão Niên]
➡️ trên con chúc hội đồng phật thánh thanh thọ vô cương 🙏 Cung chúc Chúa Bà vạn tuế 🙏 vạn cổ anh linh 🙏🙏🙏 con xin Chúa Bà khuông phù nước Việt , Quốc Thái Dân An 🙏 Sau con xin Chúa Phù hộ độ trì cho con nhang đệ tử bách gia trăm họ , thập phương chiêm bái những người đọc được bài viết này gia đình cát khách 🙏 gặp nhiều hỷ sự 💞 buôn may bán đắt 💰💎💰 vận hạn tiêu tan 💪 gia chung hoà thuận yêu lẫn nhau ❤️ có lộc có tài 💎 xuôi trèo mát mái ❤️ chúc cho những người làm đồng thầy ngày càng cao tay bói giỏi tay đồng ❤️ chắc tay ấn để cứu người nạn độ người mê cứu dân độ thế , tế thế độ đời ❤️ hoan hỷ adidaphat🙏🙏🙏tổng kết chuyến đi lễ cuối cùng của năm 2023 🙏

🙏🙏🙏 Góc tâm tư lòng trắc ẩn 🙏🙏🙏Chùa Làng Cô ( chưa có Sư 🙏 Chùa nghèo) nghĩ mà thấy nặng lòng lắm 🙏 Cô nghĩ ra hòm Từ Th...
11/01/2024

🙏🙏🙏 Góc tâm tư lòng trắc ẩn 🙏🙏🙏
Chùa Làng Cô ( chưa có Sư 🙏 Chùa nghèo) nghĩ mà thấy nặng lòng lắm 🙏 Cô nghĩ ra hòm Từ Thiện 🙏 trước là chính bản thân Cô hàng tháng tiết kiệm ly lai vào đó 🙏 sau là bách gia trăm họ đến xem bói 🙏 gọi hồn 🙏 khách thập phương chiên bái ai có lòng từ bi …ly lai vào hòm Công Đức 🙏 cứ cuối năm mở ra có nhiều hay ít Cô mua Hương Vòng dâng lên Chùa để các già làng thắp hương lễ Phật lễ Thánh làm Phúc cho Dân cho làng adidaphat 🙏🙏🙏 Cô ko kêu gọi nhưng nếu bạn nào muốn Công Đức vào Chua Làng Cô thì nhắn tin cho Cô nhé , mình Công Đức vào chùa nghèo , giúp người khó khăn, thì Công Đức vô lượng 🙏 ai cùng chí hướng giống Cô thì thả tim cho Cô để có động lực nha adidaphat

Đôi khi dạo gót đùa nhân thế xem thử lòng người đục hay trong 🙏 chúc cả nhà yêu ngày mới vv hp và nhiều Lộc adidaphat
29/11/2023

Đôi khi dạo gót đùa nhân thế xem thử lòng người đục hay trong 🙏 chúc cả nhà yêu ngày mới vv hp và nhiều Lộc adidaphat

cuộc đời Cô là những chuyến đi rất là dài Chúc cả nhà yêu buổi tối vv và hp nha 🙏🙏🙏❤️❤️❤️
27/11/2023

cuộc đời Cô là những chuyến đi rất là dài
Chúc cả nhà yêu buổi tối vv và hp nha 🙏🙏🙏❤️❤️❤️

💕Gió mùa lật lá chớm đông Liêu xiêu quán vắng khách ko tới tìm 💕Trời se se lạnh về đêmNgười se se lạnh nỗi niềm thời gia...
13/11/2023

💕Gió mùa lật lá chớm đông
Liêu xiêu quán vắng khách ko tới tìm
💕Trời se se lạnh về đêm
Người se se lạnh nỗi niềm thời gian
💕Hải Dương hôm nay lạnh thật 😰 ở chỗ bạn có lạnh ko ? Chúc cả nhà yêu bt vui vẻ nhé

Tháng tiệc Cô Chín 🙏 Bé cứ phải màu hồng mới chịu cơ 🩷 kỷ niệm đi lễ chúa Nguyệt Hồ  🙏 lễ mọn tâm thành mong cả nhà hoan...
31/10/2023

Tháng tiệc Cô Chín 🙏 Bé cứ phải màu hồng mới chịu cơ 🩷 kỷ niệm đi lễ chúa Nguyệt Hồ 🙏 lễ mọn tâm thành mong cả nhà hoan hỷ hoan hỉ 🙏🙏🙏🩷🩷🩷

[Cung nghinh Khánh Tiệc Cô Chín 🙏🙏🙏09/09 Qúy Mão Niên]➡️ trên con chúc hội đồng phật thánh thanh thọ vô cương 🙏 Cung chú...
23/10/2023

[Cung nghinh Khánh Tiệc Cô Chín 🙏🙏🙏
09/09 Qúy Mão Niên]
➡️ trên con chúc hội đồng phật thánh thanh thọ vô cương 🙏 Cung chúc Thánh Cô vạn tuế 🙏 vạn cổ anh linh 🙏🙏🙏
con xin Cô khuông phù nước Việt , Quốc Thái Dân An 🙏 Sau con xin Cô Phù hộ độ trì cho con nhang đệ tử bách gia trăm họ thập phương chiêm bái những người đọc được bài viết này gia đình cát khách 🙏 gặp nhiều hỷ sự 💞 buôn may bán đắt 💰💎💰 vận hạn tiêu tan 💪 gia chung hoà thuận yêu lẫn nhau ❤️ có lộc có tài 💎 xuôi trèo mát mái ❤️ chúc cho những người làm đồng thầy ngày càng cao tay bói giỏi tay đồng ❤️ chắc tay ấn để cứu người nạn độ người mê cứu dân độ thế , tế thế độ đời ❤️ hoan hỷ adidaphat🙏🙏🙏

[Cung nghinh Tiệc Cô Bé Suối Ngang Phố Vị Lạng Sơn 02/09 Qúy Mão Niên]      CÔ BÉ SUỐI NGANG   VĂN CÔ BÉ SUỐI NGANGAi lê...
16/10/2023

[Cung nghinh Tiệc Cô Bé Suối Ngang Phố Vị Lạng Sơn 02/09 Qúy Mão Niên]

CÔ BÉ SUỐI NGANG
VĂN CÔ BÉ SUỐI NGANG

Ai lên tới Lạng Sơn châu thổ
Hỏi thăm đền Cô Bé nơi nao
Hỏi ra phố Vị đi vào
Non xanh mắc võng cây giao giữa rừng
Đồn vui nô nức tưng bừng
Rủ nhau bái yết cửa rừng suối ngang
Suối trong nước bạc rừng vàng
non xanh dãi bóng trăng ngàn thông reo
Đỉnh non thác dội lưng đèo
Có tiên cô bé sớm chiều vào ra
Suối Ngang chính quán quê nhà
Danh lam cổ tích một toà sơn trang
Trước lầu cây táo vắt ngang
Có đường dẫn tới bản làng đông vui
Ngô khoai lúa mạch sắn đồi
Tay cô giáo hoá cho đời ấm no
Nhân dân lập miếu lên thờ
Nhớ tiên cô bé ngàn xưa còn truyền
Non cao in dấu cờ tiên
trăng thanh gió mát đua thuyền chèo chơi
Mênh mông thuyền ngược bè xuôi
Khi chơi phố vị lúc sang đồi chè
ven rừng ven suối ven khe
Khi lên Đồng Mỏ khi về chín tư
Suối Lân , Quan Giám các toà
Khi lên xứ Lạng chơi chùa tam thanh
Chùa Tiên cho chí Chùa Thành
Kiệt Cùng cổ tích anh linh muôn đời
Đồng Đăng hoa quả tốt tươi
Lên vùng biên giới dẹp loài xâm lăng
( cô cưú người vì nước vì dân)
Cô ghét ngưòi ăn nói lăng nhăng
Nói lời báng nhạo cô làm cho thẫn thờ
Cô làm cho nay ngẩn mai ngơ
Sớm thẫn chiều thờ biết phép cô chưa
Nguyên xưa cô giá ngự trên ngàn
có tiên cô bé trấn cửa rừng suối ngang
trước lầu rừng cấm trông sang
Có một cây táo vắt ngang cửa đền
Đêm thanh vắng xà chầu hổ phục
Lúc thanh nhàn tùng cúc trúc mai
Nhớ người nhớ cả rừng xanh
Nhớ cây táo ngọt nhớ cành vắt ngang
Người đi dưới ánh trăng ngàn
Lẵng hoa đủng đỉnh bên mình túi dao
Ngưòi ơi cỏ đón hoa chào
Người về,bách điểu sớm chiều ca vang
Tay khơi bể bạc rừng vàng
Đem cho trăm họ giàu sang đời đời
Thế gian ghi nhớ ơn ngưòi
Nhớ tiên cô bé miệng cười xinh xinh
Gà rừng điểm mõ tụng kinh
Long chầu hổ phục xà tinh khấu đầu
Hổ lang , bách điểu quy đầu
Vượn dâng trái ngọt hồng đào ngát hưong
Nghe lời đồng khấn cô thưong
Cô đi tấu đối sơn trang các toà
Công Đồng Bắc lệ vào ra
Tiên cô hầu cận Mẫu bà Suối ngang
Lấy dây mắc võng giữa ngàn
Ai qua chạm võng cô làm khốn thay
Biết ra thời tới kêu ngay
Cô cho nước suối lá cây khỏi liền
Cứu người dở dại dở điên
Hiếu thuận thảo hiền cô mới độ cho
Cô bảo rằng các ghế đừng lo
Lộc cô vô số trên kho thượng ngàn
Xin đừng nay nắng mai mưa .
Đừng như bầy Nhện giăng tơ mấy lần
Đền thờ cô rào rạt hoa tươi .
Dưới khe nước chẩy , con cá bơi giữa dòng .
Cỏ cây bát ngát trùng trùng điệp điệp .
Ông Hổ gọi đàn gầm thét đêm thâu .
Tiếng chim rừng ríu rít gọi nhau .
Cô bé đứng ở bên lầu ngắm trăng .
Lầu Ngũ Phượng một mình cô chải chuốt .
Nước gương trong , giắt lưọc cài trâm
Cung thỉnh mời cô bé giáng lâm
Chúng tâm lễ vật chứng tâm cho thanh đồng

***CÔ BÉ SUỐI NGANG***

❤ Hát xá:
Đồn vui náo nức tưng bừng
Rủ nhau bái yết cửa rừng suối ngàn
Suối trong nước bạc rừng vàng
Non xanh dải bóng trăng ngàn thông reo
Đỉnh non thác đổ lưng đèo
Có cô Bé suối sớm chiều vào ra
Suối ngang chính quán quê nhà
Dấu thiêng ghi để ngôi tòa sơn trang
Đền thờ cây táo vắt ngang
Sau đền thiết lộ bản làng đông vui
Trăm hoa ngàn quả trên đồi
Một tay vun xơi cho đời ấm no
Nhân dân lập miếu lên thờ
Nhớ cô Bé suối nghìn xưa còn thuyền
Non cao còn dấu cờ tiên
Trăng thanh gió mát đua thuyền chèo bơi
Lênh đênh thuyền ngược bè xuôi
Khi chơi phố cát, lúc chơi đền Ghềnh
Men rừng, men suối, men khe
Khi lên xứ Lạng chơi chùa Tam Thanh
Chìa Tiên cho chí chùa Thành
Kỳ cùng cổ tích anh linh muôn đời
Nhớ người nhớ cả rừng xanh
Nhớ cây táo ngọt, nhớ cành vắt ngang
Cô đi dưới anh trăng vàng
Lẵng hoa đủng đỉnh, bên mình túi dao
Cô đi cô đón hoa chào
Cô về bách điếu sớm chiều ca vang
Cô chơi biển bạc rừng vàng
Đem cho trăm hộ giàu sang đời đời
Thế gian ghi nhớ ơn người
Nhớ cô Bé suối miệng cười xinh xinh
Gà rừng điểm đót tụng kinh
Long chầu, hổ phục, xà tính khấu đầu
Hổ lang bách điểu quy chầu
Vươn dâng quà ngọt, hương đào ngát hương
Nghề lời đồng khấn – cô thương
Cô đi tấu đối sơn trang các tòa
Nhớ cô quảy lăng hái trà
Nhớ cô trảy quả hái hoa trên đồi
Nhớ cô quẩy lãng đeo gùi
Cô đi hái thuốc cứu người trần gian.
Nhớ cô vượt núi băng ngàn
Lên vùng Bố Hạ, lại sang cầu gỗ
Cam sành, quýt ngọt thơm tho
Cợ Đồn Yên Thế về chùa Tây Phương
Thương người cố quốc tha hương
Thương người đứng ngã ba đường bơ vơ
Thương ai chín đợi, mười chờ
Sảy chân một phút, xa cơ một thời
Cao đầu kính ngưỡng ai ơi
Long Vân gặp hội có người có ta
Kinh thánh mấy khúc ngân ca
Tâm hương đãi tỏ trước tòa sơn trang
Thỉnh cô lại giáng bản đàn
Cô phù đệ tử bình an thọ trường.

❤ Múa mồi:
Song đăng thấp thoáng bên lầu
Song đăng tiên nữ múa hầu mẫu vương
Soi cho quốc phú, dân cường
Soi trong vũ trụ bốn phương thái hòa
Song đăng tỏa khắp gần xa
Soi cho non nước bốn mùa thanh xuân
Song đăng tỏa khắp xa gần
Soi trong lục đạo trầm luân muôn loài
Soi cho già trẻ gái trai
Đuôc thiêng chiếu dọi muôn loài xinh tươi.

❤ Hái quả:
Chiều quang sáng tỏ lưng trời
Một bầu xuân sắc tốt tươi rườm rà
Tren ngàn lắm quả nhiều hoa
Chầu bà đốt đuốc vào ra sớm chiều
Thổ mây nặng trĩu lưng đeo
Nón chiên hải sản mỹ miều xinh tươi
Dao quai túi vác bên người
Vin cành hái quả nói cười líu lô
Đào, lê, cam, quýt, nhãn, dừa
Gừng cay, mướp đắng, khế chua, vải thiều
Băng ngàn vượt núi cheo leo
Gót tiên đủng đỉnh qua đèo sớm mai
Thơm thơm rau xắng, củ mài
Hái tranh đào, bòng, bưởi, táo, dâu
Bạch lê, hồng thị, vải thiều, chanh yêu
Một bầu phong nguyệt vô biên
Vin cành hái quả đào tiên mang về
Đẩy ngàn cam, quýt xum xuê
(Ngự tọa) hát xá thượng

Cung nghinh Khánh tiệc Cô Chín 🙏🙏🙏M1/9 bản điện Phúc Linh Điện 🙏🙏🙏kính chúc Bố Mẹ ❤️ anh chị em con cháu họ Hoàng ❤️ họ ...
15/10/2023

Cung nghinh Khánh tiệc Cô Chín 🙏🙏🙏
M1/9 bản điện Phúc Linh Điện 🙏🙏🙏
kính chúc Bố Mẹ ❤️ anh chị em con cháu họ Hoàng ❤️ họ Nguyễn 🩷 họ vũ 🧡 họ Đào 🌷 họ Đặng ❤️ họ Phạm 🧡 họ Nông 🥰 cầu chúc đồng anh lính chị 😍 đồng chị ghế em 🩷 con nhang đệ tử gần xa 🍀 bách gia trăm họ 🌿 thật nhiều sức khoẻ 💪 hạnh phúc 😍 bình an 🌿Lộc tài vượng tiến 🎋adidaphat 🙏🙏🙏

Address

Tam Đảo

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when SPA Thanh Bình posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share