27/07/2026
Kính cẩn nghiêng mình trước những Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền Hoà bình của dân tộc. Tuổi trẻ Bệnh viện Lê Văn Thịnh quyết tâm học tập, làm việc, phụng sự cho đơn vị, xã hội để không phụ công lao to lớn của cha ông.
Ngày hôm nay, trong không khí trang nghiêm và đầy lòng tưởng nhớ, BV Lê Văn Thịnh tổ chức buổi họp mặt thân mật cùng với cựu chiến binh, thương binh, người thân của liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, không gian nhỏ ấm áp với những câu chuyện xúc động thời chiến của người bộ đội cụ Hồ và bây giờ là thầy thuốc giàu lòng nhân ái BS CKII Phan Văn Đức, đan xen là những câu chuyện xúc động để chia sẻ, tưởng nhớ, biết ơn thế hệ đi trước đã vì nước quên thân. Trong buổi gặp mặt đó, BSCKII Thái Công Tuấn cũng nhắn nhủ thế hệ đoàn viên thanh niên rằng, bác Tuấn cũng như nhiều đồng đội khác đã vượt mưa boom lửa đạn may mắn trở về nhà, đi học đại học, vượt qua nhiều khó khăn chông g*i của thời cuộc để bây giờ có thể cống hiến, làm việc, góp phần nhỏ trong công tác chăm lo sức khoẻ của nhân dân, chính vì lẽ đó, thế hệ trẻ chúng em không thể nào ngừng học hỏi, ngừng phấn đấu để ngày một tốt hơn, hoàn thiện hơn.
Buổi gặp mặt không chỉ là để tri ân những cựu chiến binh, gia đình có công với cách mạng đang công tác tại Bệnh viện, mà còn là nơi tuổi trẻ Bệnh viện tỏ lòng tôn trọng và biết ơn, lắng nghe những câu chuyện giàu cảm hứng, để luôn luôn phấn đấu học học nữa học mãi và phụng sự nhân dân ngày 1 tốt hơn ❤️