25/07/2024
Vĩnh biệt Người 😭😭
MƯA!!! 🖤🖤🖤
Cuối Hạ mà!
Sao Trời nỡ chuyển dông?
Gió giật ngã nghiêng hàng cây góc phố !
Đất - Trời ơi !
Xin hãy dừng bão tố!
Đừng kéo mây làm loang lổ trời xanh!!!
Mấy ngày qua Trời đất chuyển thật nhanh ,
đang thanh bình!
Đất chân mình rung chuyển?
Có phải chăng
Một Tượng Đài thánh thiện,
Một bóng hình Chim Hạc sắp bay xa ???
Xin hãy dành trăm vạn những lời ca,
Thấy dưới mưa dông
Cụ Ông đang " QUÉT RÁC " !
Dù hè vẫn biết cơn mưa đang nặng hạt,
Rác đầy đường
Người đi trước vừa tung !
Bão tố, mưa dông
Người "QUÉT RÁC" Anh hùng !
Biết trên đầu tảng mây đen loang lổ,
Vẫn kiên cường không ngại ngần gian khổ,
Mỗi ngày qua
"RÁC" gom đổ vào LÒ!!!
Tuổi đã cao rồi!
Sao Người vẫn âu lo ?
Đường đã đẹp lo cho không còn rác!
Yêu cái Thiện và căm thù cái Ác,
Kẻ tham tiền
Một lũ giặc NỘI XÂM!
Đất Trời ơi!
Xin
Thượng Đế Công Tâm,
Hãy để tai tôi nghe NHẦM tin dữ!
Dù Quy Luật là
Sinh - Bệnh - Lão - Tử !
Đừng để Lệ rơi như ngày 4 tháng 10 ! (1)
Đừng để lòng dân đau héo với hoa tươi,
Năm sáu chín
Ngày mùng hai tháng chín (2)!
Nhìn trời sắp mưa mà lòng bịn rịn!
Xin Ông Trời
Chớ vội đổ cơn mưa!!!
18 giờ
Mưa
Mưa
Mưa
Bão Tố thật rồi!!!
Nghe tiếng nấc của Đất - Trời rất rõ !
Gắng xô đẩy Mây vũ vần chi nữa gió?
Cả nước bàng hoàng dồn nén nỗi niềm đau!!!
TRÁI TIM NGƯỜI...
ĐÃ NGỪNG ĐẬP ...
CÒN ĐÂU!!!
TP Hồ Chí Minh
12 giờ Ngày 7-19-2024. Tác giả:
Trần Mạnh Hùng