23/08/2026
TÔI BỊ UNG THƯ LƯỠI NAY ĐÃ KHỎI NHỜ TU LUYỆN ĐẠI PHÁP
💁Cô giáo: Đỗ Thị Sâm,
🏡 ở Lệ Thuỷ, Quảng Bình
☎️SĐT: 01227.546.763
“Tôi là một học viên mới tu luyện gần 8 tháng. Tuy thời gian tu luyện chưa lâu nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được sự may mắn và vinh diệu khi làm một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.
Trước khi bước vào tu luyện tôi bị rất nhiều bệnh như viêm họng mãn tính, rối loạn tiền đình từ khi còn nhỏ. Tôi uống thuốc tây, thuốc bắc, nhai lá thường xuyên mà vẫn không đỡ. Nhưng bất ngờ và xót xa cho số phận quá bi đát, vào giữa tháng 9/2014 tôi bị ung thư lưỡi. Khi nghe cái tin như sét đánh bên tai, tinh thần tôi bị suy sụp. Tôi vào phẫu thuật, xạ trị, điều trị tại bệnh viện ung biếu gần 4 tháng. Khi về bác sỹ cho tôi một số thuốc bổ uống thêm bởi cơ thể tôi rất tiều tụy, sụt 10kg, nước da vàng, 1/3 mặt bị cháy đen do xạ trị. Chồng tôi đọc trên mạng, ai bảo kiêng ăn những thứ gì thì tôi không ăn những thứ đó. Tôi đã theo tôn giáo hơn 1 năm trước khi chưa bị bệnh. Những ngày rằm, mồng 1 tôi thường đi chùa, ăn chay niệm phật, ngồi thiền, từ ngày ra viện tôi vẫn tiếp tục tập luyện thường xuyên và khoát tay. Gần 8 tháng tập luyện các môn đó mà cơ thể tôi không chuyển biến một tý nào, gia đình tôi cũng rất buồn và lo sợ.”
📖🌿 “Hôm đó dì tôi đưa cho tôi hai cuốn sách Đại Viên Mãn Pháp, Chuyển Pháp Luân và một đĩa hướng dẫn luyện công. Về nhà tôi say sưa đọc và luyện công theo đĩa hướng dẫn. Chỉ sau hai tuần tôi cảm thấy cơ thể thay đổi nhiều, cơ thể nhẹ nhàng, tác phong nhanh nhẹn, ăn ngon, ngủ được, da dẻ đổi sắc. Chồng tôi làm nghề y nên thường theo dõi tôi tập luyện các môn thể dục trước đây, và hiện nay tôi chuyển sang luyện 5 bài công pháp của Sư Phụ. Chồng tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy cơ thể của tôi có chuyển biến khả quan nên cũng động viên tôi học Pháp và luyện công.Lúc này lòng tôi rất cảm động, nghiệm lại bản thân mình mà hai hàng nước mắt cứ trào ra. Bấy lâu nay tôi đang sống “nghiệt ngã” trong xã hội người thường, “mê” ở chốn người thường. Khi có nạn tôi chạy tứ phương tốn biết bao nhiêu là tiền nhưng không lại hoàn không. Từ đó tôi nghĩ đây có lẽ là duyên phận mà Sư Phụ từ bi đã ban cho tôi để tôi tu luyện. Tôi vui mừng đã gặp được Pháp chân chính, con đường chân chính để trở về cội nguồn của mình. Tôi biết được nguyên nhân của mọi đau khổ trong cuộc sống là do nghiệp lực. Chỉ có tu luyện mới thoát khỏi sự đau khổ này.”
🌿🌿🌿
Trong bài viết năm 2017, cô Sâm kể tiếp câu chuyện của mình trong một năm qua, những trải nghiệm của cô thật xúc động khi cô đã quay trở lại trường học để tiếp tục công việc giảng dạy. Quá trình đó thật không hề dễ dàng, nếu không có niềm tin và sự bền bỉ trong tu luyện.
🏞️🚶🏻♀️🌿
“Tôi tu luyện đến nay đã gần hai năm.Vào dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2016 tôi đã có cơ hội chia sẻ với các đồng tu về cơ duyên tôi gặp được Pháp và những trải nghiệm thần kỳ của tôi trong thời gian 3 tháng đầu về căn bệnh hiểm nghèo (ung thư lưỡi) của tôi. Không ngôn ngữ nào có thể biểu đạt hết lòng biết ơn vô hạn của tôi với Sư phụ, chỉ biết làm sao tu luyện tinh tấn để không phụ lòng từ bi, khổ độ của Sư phụ đối với tôi. Từ đó tôi càng giành thời gian học pháp thật nhiều, đọc kinh văn của Sư phụ và các bài chia sẻ của các đồng tu để tu luyện tốt hơn.
Tôi mắc căn bệnh ung thư lưỡi từ giữa tháng 9 năm 2014, sức khoẻ và tinh thần của tôi suy sụp hẳn đã khiến tôi phải nghỉ dạy các đây hai năm. Nhờ tu luyện Đại Pháp từ tháng 5 năm 2015, đến nay tôi khỏe khoắn, cơ thể nhẹ nhàng, tác phong nhanh nhẹn, ăn ngon, ngủ được, da dẻ đổi sắc, và tôi đã đi dạy được trở lại…”
Cuối bài viết cô chia sẻ:“Trong những ngày tháng tu luyện, tôi mới hiểu rằng: Pháp thân của Sư Phụ luôn ở bên cạnh tôi và luôn giúp đỡ tôi nên từ ngày tôi đi dạy cho đến nay tôi rất khỏe. Tôi làm việc như một cái máy liên hoàn, từ việc nhà đến việc trường. Thời gian trôi mau, nhưng những giây phút tuyệt vời đó sẽ mãi mãi trong tim tôi. Mỗi lần tôi nghĩ về điều này nước mắt tôi lại trào ra. Cách duy nhất mà tôi có thể đền đáp công ơn từ bi cứu độ của Sư phụ là bước đi cho tốt trên con đường tu luyện.”
🌼Vi.falundafa.org
️