09/06/2026
Đối xử với HCC như con cún ngoan,
Bệnh nhân ung thư gan rất to,
Lịch sử điều trị cũng khá dài dòng,
8/2021 nút mạch một lần tại bệnh viện tỉnh, sau 2 tháng nút mạch lần 2 tại Hà nội, sau 5 tháng được nút mạch lần 3 và đốt sóng cao tần, 2 tháng sau được điều trị thuốc toàn thân ( Lenvima), sau 2 tháng được mổ rồi tiếp tục dùng lenvima. 4 tháng sau mổ, bệnh tiến triển, bắt đầu được dùng miễn dịch ( Atezo/ Beva), không hiểu sao, sau 1 đợt, bệnh nhân quay lại dùng Lenvima từ 11/2024 tới 02/2025.
Nửa cuối năm 2025 được dùng miễn dịch (Pebmrolizumab), tất cả là 7 đợt.
Tôi tiếp nhận bệnh nhân khi các bác sỹ đã bó tay, giải thích gia đình cho bệnh nhân về.
Vậy cũng được 6 tháng kể từ khi tôi tiếp nhận tới giờ, toàn trạng bệnh nhân ổn hơn về tinh thần và sức khoẻ, mỗi đợt điều trị, ông về nhà, chăm chỉ tập thể dục, còn giúp con cái đưa cháu đi học.
Hôm nay tiếp tục can thiệp mạch cho ông, chỉ đạo anh em tăng liều hoá chất lên chút, tăng vật liệu nút mạch lên chút, tăng thời gian truyền hoá chất lên chút, vì cảm nhận sức khoẻ của ông ổn hơn, không như lần đầu tiên, lúc chúng tôi bắt đầu điều trị cho ông, thể trạng của ông lúc đó mong manh lắm.
Can thiệp xong, ngồi khà khê với cậu em vừa làm can thiệp, em thấy không, giờ với ung thư gan của bác ấy, giống như con cún ngoan, anh em mình thoải mái vờn và vuốt ve nó. À không, nó phải coi như con hổ chứ, giờ anh em mình thuần phục được nó, mình xoa đầu rồi vuốt râu nó, nó ngoan ngoãn, lim dim đôi mắt.
Cậu em gật gù. Đúng là cách điều trị ung thư gan của anh, chả ghi trong sách vở thật.
Ps.
Số hotline liên hệ 0911 700 115
Chúng tôi nhận hội chẩn các khối u gan, chẩn đoán và tư vấn hướng điều trị. Kết nối chuyên gia để người bệnh có cơ hội điều trị tốt nhất.