02/08/2016
Chờ mãi mới có code giảm giá sephora cho 1 nhãn hàng duy nhất, vậy là tức tốc mua ngay Marc Jacobs trả cho các chị em order ở nhà. Cái khó khi mua đồ Marc Jacobs ở Pháp là, chỉ Sephora là nhà phân phối độc quyền nhãn hàng này, còn 2 nhà phân phối lớn khác như Nocibé và Marionnaud thì không có. Vậy nên mua được hay không phụ thuộc vào Sephora.
Em vốn không phải người đam mê son, nhưng đã chọn son thì rất kỹ tính. Em không thích son nhiều dưỡng như mấy dòng chủ đạo của YSL, cầm thỏi son đã thấy sang tay nhưng quệt lên môi thì bóng như mỡ, cảm giác trôi tuồn tuột chứ không tiệm vào môi tí nào. Nhất là dòng son nắp tròn, phải dùng chổi nhỏ quét từng tí lên môi, chứ không thể dặm thẳng son lên môi được vì bở quá, không cẩn thận thì cứ gọi là lem nhem hết ra ngoài viền môi.
Vậy nên năm nay, biết được dòng son tuyệt vời này nhà Marc Jacobs có lẽ là phát hiện đáng đồng tiền bát gạo nhất của em. Son gì mà chị em nào đặt mua cũng phải ưng, dù cái giá 760k không hề là quá chát tí nào so với các dòng son cao cấp. Chất son phải nói là vô cùng đặc biệt chưa gặp ở đâu cả. Về cơ bản là lì, đánh rất tiệm vào môi, giữ màu cực kì lâu nhưng lại mềm mại như thoa 1 lớp kem mỏng lên môi (vì thế em mới tên là Le Marc Lip creme chứ).
1 điều thú vị là sau khi được trải nghiệm hầu hết các màu hot của dòng son này, Chic Paris nhận thấy sự tương đồng đáng kinh ngạc của nhiều màu son Marc Jacobs với dòng son kem lì Rouge Edition Velvet nhà Bourjois mà các chị em vốn cuồng điên đảo. Này nhé, màu hồng So sofia tươi sáng, trẻ trung giống hệt màu hồng funchsia số 13 của Bourjois. Màu cam Core Cora thì giống hệt màu cam đào Bourjois số 04. Màu Je t'aime cực đẹp kiểu đỏ trầm hoặc hồng ánh nâu cực tây, thì y hệt màu số 12 nhà Bourjois. Trên tay em swatch lần lượt 3 màu So sofia, Core Cora, Je t'aime từ trái sang. Thế nhưng chất son thì đẳng cấp hơn hẳn, màu giữ lâu hơn và thiết kế high end sang trọng hơn son Bourjois rất nhiều. Còn màu đỏ lạnh Oh Miley thì không khác gì bản dupe của thỏi Tom Ford Ruby Rush lừng danh.
Thêm một điểm cộng nữa cho em son này, là thiết kế đơn giản mà sang chảnh rất đặc trưng nhà Marc Jacobs. Thỏi son vỏ đen bóng với dòng chữ Marc Jacobs in nổi dọc thân vỏ, cầm rất nặng tay, khi đóng nắp son lại có nam châm hút "tạch" một cái rất thú vị.