17/01/2026
Nhìn lại những thước phim thời học sinh, cũng giống như việc ta bất ngờ mở một "hộp thời gian" mà bản thân đã vô tình bỏ quên.
Cảm giác thảng thốt khi nhận ra những thước phim đó đã trôi qua "rất nhiều năm trước rồi" thường mang lại một sự xúc động kỳ lạ - vừa tiếc nuối, vừa biết ơn.
Những cô cậu học trò năm ấy có lẽ đã trưởng thành cả, có gia đình hết. Rất nhiều người đã đi làm ăn xa, hay công việc quá bận rộn, khó để gặp nhau. Tiếc nhất là thời gian ấy không quay trở lại, chúng ta không thể nào “gặp lại” chính chúng ta ngày trước - một bản thân vô tư và trong sáng.
Lại một năm nữa trôi qua, năm mới đã đến. Hy vọng trong năm mới này, dù cho có những bộn bề lo toan, thì chúng ta vẫn sẽ có ít nhất một lần được gặp lại bạn cũ, hoặc đơn giản là tìm lại được chút thảnh thơi, hồn nhiên trong chính tâm hồn mình nhé.
| Video của bạn eine.