03/12/2019
Hơi dài nhưng mong hãy đọc ạ
Hôm nay 12/3 là ngày chính thức dỡ bảng H2 Nails xuống để bắt đầu hành trình kế tiếp! Cái gì muốn đạt được cũng đạt được rồi, đó là mục đích để đẻ ra H2 Nails mà! Rất cảm ơn H2 Nails và những ng bạn đồng hành đã giúp tớ thực hiện kế hoạch của mình!
Dẫu biết trong kế hoạch lớn của mình H2 Nails chỉ là bàn đạp trong 1 năm rồi phải chuyển tiếp qua bước kế tiếp, vậy mà ngày e nó theo chủ mới vẫn buồn vẫn tiếc k thôi. Đó là đứa con tinh thần “ đầu tiên” và hoàn toàn “ tự 1 mình” tiết kiệm để thi hành trong âm thầm, của 1 mình mình sao mà k buồn!
Một cột mốc hơn 1 năm 17/11/2017 - 12/3/2019
Nhớ những ngày đầu tiên đi mua từng cái khăn, cái thau, tiết kiệm tiền mua máy móc, mua vật liệu,lăn lộn ngoài đường ngày này sang ngày khác góp nhặt từng thứ,in và tự thiết kế từng cái tờ rơi! Trằn trọc thức đêm để tính toán làm bảng giá, xắp xếp cả núi vật liệu nhỏ xíu, hàng trăm hạng mục! Cùng bố rong ruổi đi đặt bảng hiệu, nhờ mẹ,chị dâu phụ phát tờ rơi, quảng bá, nhờ bố nhờ a lắp đặt bảng, nhờ bạn bè giới thiệu ! Vì tiệm từ ban đầu trong kế hoạch đã có tuổi đời ngắn,nên mọi thứ phải tiết kiệm, phải hạn chế nhất nên mọi thứ đều tự tay thực hiện.
Rồi những thứ người ta đặt điều về tiệm của tớ, rùi nói tớ như k bik suy nghĩ khi mở tiệm hay ngồi mát ăn bát vàng,ngồi k có người dâng tiệm cho làm. Ai hiểu được kế hoạch mình ấp ủ, ai hiểu được những khó khăn ban đầu ấy,ai hiểu được phải để dành phải khó nhọc suy nghĩ cỡ nào mới mở được. Dẫu sao cũng ơn tất cả, lời nói của họ khiến mình cố gắng hơn, k có sự ủng hộ và giúp đỡ từ gia đình,bạn bè và khách hàng thì cũng k có mình ngày hôm nay! Và rất nhiều vị khách k quen biết nhưng ủng hộ rất nhiệt tình xuyên suốt tgian vừa qua
Từ tay nghề non nớt nhờ những vị khách tốt tính ủng hộ lâu dài giờ cũng gọi là tự tin ^^
Là đầu tiên nhưng k phải là duy nhất,thời cơ đã chín mùi nên hãy chúc mình may mắn trong bước tiếp theo nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều!
Ps: những bộ móng cuối trc khi đóng tiệm