06/24/2025
Dạ, tối qua con có vào bệnh viện thăm người thân, con phát hiện dạo gần đây khá nhiều người bị bệnh về thận, phòng bệnh chật cứng người bệnh. Con nhớ có được Cha chỉ cho một bài thuốc quý con xin phép chia sẻ lại ạ.
VIÊM THẬN MÃN, CHẠY THẬN 3 LẦN MỖI TUẦN, KHIẾN CUỘC SỐNG BỆNH NHÂN NHƯ ĐỊA NGỤC
TRÁI ỔI SẺ NON, XAY ÉP LẤY NƯỚC UỐNG MỖI NGÀY (hơi khó uống), UỐNG ĐẾN KHI XÉT NGHIỆM KẾT QUẢ TRỞ VỀ BÌNH THƯỜNG KHÔNG CẦN PHẢI CHẠY THẬN NỮA.
(nhớ chọn trái non chứ không phải trái chín)
--------------------------
ỔI SẺ NON - BÀI THUỐC QUÝ
Cô Trương Thị Lan, ở Gò Công, Tiền Giang - 66 tuổi, bị tiểu đường rất nặng, biến chứng làm mắt mờ, biến chứng làm suy thận giai đoạn 4, đi tiểu tiện không kiểm soát được, người rất yếu bước đi không vững, bác sĩ chê. Gia đình cô tìm bài thuốc dân gian để cho cô uống, một người em trai của cô là Chủ tịch xã vô tình đọc nhật ký Zalo của Tuyết Lan thấy bài thuốc trị thận bằng ổi sẻ non nên đã tìm ổi non cho cô uống, ban đầu với ý nghĩ "phước chủ may thầy", nhưng không ngờ có kết quả ạ.
Mỗi ngày xay ổi non, lượt bỏ xác ổi chỉ lấy nước, mỗi ngày uống một lần cỡ một cốc nước trà.
Sau 2 tuần uống, kết quả đầu tiên đi tiểu tiện đã kiểm soát được, và số lần tiểu giảm hơn một nữa, cô cũng đi lại được, tự ăn uống đựơc, ngủ đựơc hơn, không còn có người hỗ trợ ạ.
Gia đình cô rất mừng vui, sẽ cho cô uống thời gian nữa rồi kiểm tra xét nghiệm lại ạ.
Một Hòa thượng ở Cà Mau bị tiểu đường biến chứng phải chạy thận, nhờ uống nước ép của trái ổi sẻ non (phải non mới được) mà không còn chạy thận, chỉ số đường huyết cũng giảm luôn.
St
Quỳnh Anh PQ
Kaya Nguyen chia sẻ