04/21/2022
Hạnh phúc bao nhiêu là đủ?
Có quá nhiều câu chuyện về tình yêu, về sự cho đi và nhận lại.. Nhưng đã có bao giờ, bạn tự hỏi bản thân mình xem: "Yêu thương à? Mình đang có yêu thương? Mình đang cần gì từ nó?"
Có quá nhiều câu chuyện về tình yêu, về sự cho đi và nhận lại.. Nhưng đã có bao giờ, bạn tự hỏi bản thân mình xem: "Yêu thương à? Mình đang có yêu thương? Mình đang cần gì từ nó?"
Mỗi chúng ta...đang mưu cầu gì khi yêu?
Đối với tôi, tình yêu chính là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc lại có quá rộng lớn, đâu phải chỉ gói gọn trong tình yêu....Với cả...có "hạnh phúc" rồi...thì "bao nhiêu là đủ?". Tôi tự hỏi mình như thế.
Khi viết những dòng này, tôi đang ngồi ở một quán cafe nhỏ tọa trên một con phố, ngồi ở ban công tầng 2 và nhìn ra xung quanh.
Phía trên tôi là một đôi bạn trẻ, họ đến đây hàng tuần, có lẽ họ là một đôi. Và đối với họ, tôi nghĩ: "hạnh phúc chính là được ngồi cạnh nhau, nói dăm ba câu chuyện về cuộc sống, cùng nhau làm bài tập, hay đơn giản hơn...là nhìn nhau cười..."
Bên cạnh đó là một đôi gay, chàng trai này tựa đầu vào vai chàng trai kia, họ đang nghe cùng một bản nhạc, và tôi nghĩ: "có lẽ, hạnh phúc của họ là được sẻ chia, là buồn vui, là yên bình..."
Phía sau lại là chàng trai với chiếc laptop, anh ngồi một mình, tôi lại nghĩ: "có lẽ với anh ấy, hạnh phúc là cái gì đó bình yên...là chờ đợi ai đó đến...và mỉm cười..."
Còn với tôi, có lẽ: "hạnh phúc đơn giản là thấy được nụ cười của ai đó, ngồi đây uống trà xanh xí muội mát lạnh, viết một thứ gì đó, vẽ một ai đó". Hẳn đó là một thứ hạnh phúc giản đơn không được miêu tả thành lời.