21/06/2019
🔖 Thông tin về 2 trường hợp còn lại Chạy bộ vì trái tim / Jog for the heart nhận tài trợ 1 phần (28 triệu đồng) chi phí phẫu thuật 🔖
1. BÉ NGUYỄN HỒ GIA TUỆ
Ngày sinh: 02/10/2018
Quê quán: Lâm Đồng
Chẩn đoán: Thông liên thất lớn ; Hở van 2 lá trung bình-nặng
Bệnh viện điều trị: BV Tâm Đức
Chi phí phẫu thuật dự kiến: 99,000,000 VNĐ
Bố mẹ bé Gia Tuệ kết hôn rồi sinh bé khi cả hai chỉ vừa bước vào độ tuổi 19. Em bé chào đời bụ bẫm nhưng bất hạnh ập đến với đôi vợ chồng trẻ khi Tuệ chạm cột mốc 4 tháng tuổi: cô con gái cứ sốt vặt liên tục, cả người tím tái và còn oằn mình với những đợt ho dai dẳng. Nhận thức được sự bất thường trong sức khoẻ của con, ba mẹ đưa bé Tuệ đến bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng. Tại đây con trải qua những chuỗi ngày dài chống chọi với căn bệnh viêm phổi, và vừa dứt 2 đợt điều trị, Tuệ được chuyển ngay đến bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM để có các chẩn đoán chuyên sâu hơn. Đó cũng chính là thời điểm các khuyết tật tim bẩm sinh của Tuệ được phát hiện. Khi còn chưa hết bàng hoàng vì thông tin bệnh tật của con, 2 vợ chồng lại tiếp tục trải qua cảm giác xót xa ngao ngán khi các bác sĩ yêu cầu ca phẫu thuật tim của con rất cần được tiến hành sớm để tránh rủi ro đến tính mạng. Dù cả ba lẫn mẹ bé Tuệ biết quyết định trì hoãn ca mổ là rất nguy hiểm cho Tuệ, nhưng cái nghèo cái đói khiến họ đành bất lực xin bác sĩ cho con uống thuốc cầm chừng qua ngày.
Tháng 5/2019, trong 1 đợt khám tim sàng lọc của các bác sĩ BV Tâm Đức tại tỉnh Lâm Đồng, Tuệ cũng được bà ngoại đưa đến thăm khám. Các bác sĩ đã động viên gia đình về tính cấp thiết cho ca phẫu thuật tim của con để sữa chữa van 2 lá và phẫu thuật đóng lỗ thông liên thất.
Gia đình sẽ trông chờ vào đâu để có ngay 100 triệu cho con, cho cháu đi mổ, khi mà mọi chi tiêu lớn nhỏ trong nhà đều gói ghém trong thu nhập 4.5 triệu của ba bé Tuệ - 1 người thợ sửa xe còn đang trong giai đoạn học việc. Hữu Trí làm việc ở TP.Đà Lạt, mỗi tháng chỉ về nhà 1-2 lần. 4 thành viên còn lại của gia đình: ông bà ngoại, mẹ và cậu của Tuệ quanh năm suốt tháng cặm cụi với 6 sào cà phê, và chật vật với khoản vay ngân hàng 50 triệu để phát triển việc trồng trọt, sẽ đáo hạn trong vòng 1 năm nữa.
Cái nghèo đeo bám dai dẳng là thế, nhưng vẫn không đủ sức dập tắt hy vọng đem cơ hội phẫu thuật để con gái Gia Tuệ bé bỏng không còn ốm yếu, mệt mỏi vì bệnh tật. Mong rằng từ nguồn quỹ đóng góp thông qua sự kiện “Chạy bộ vì trái tim”, gia đình bé Gia Tuệ sẽ bớt gánh nặng tài chính cho ca mổ của bé.
2. BÉ TRẦN VĂN KHANH
Ngày sinh: 04/11/2006
Quê quán: Lâm Đồng
Chẩn đoán: Thông liên thất tồn lưu – Dãn thất trái
Bệnh viện điều trị: BV Tâm Đức
Chi phí phẫu thuật dự kiến: 92,000,000 VNĐ
Nhìn cậu con trai út mỗi ngày một gầy gò và xanh xao vì bệnh tim bẩm sinh, chị Lương – mẹ bé Khanh đêm nào cũng đẫm nước mắt bởi quãng đường phía trước thật quá tăm tối.
Bé Trần Văn Khanh – 13 tuổi, 30kg – đã trải qua lần phẫu thuật tim đầu tiên tại bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM khi Khanh tròn 2 tuổi. Trong vòng một năm từ sau ca mổ, cuộc sống của hai mẹ con gắn liền với những chuyến xe đường dài từ TP.Đà Lạt xuống Sài Gòn và triền miên các loại thuốc. Thời gian dần trôi qua, Khanh vào tiểu học nhưng thể chất của con kém hẳn so với các bạn đồng lứa. Khi bạn bè chạy giỡn, chơi đùa, Khanh chỉ thu mình một góc nhìn theo vì con biết không bao giờ trái tim mình đủ mạnh khoẻ để thoả sức cùng các bạn tham gia vào những hoạt động thể chất này. Theo lời kể của chị Lương, có những hôm mẹ cho con đến trường rồi vài tiếng sau lại tức tốc đưa con về, vì con ói, ngất xỉu trong giờ học.
Trong đợt khám sàng lọc tim tại địa phương, bác sĩ thông báo với mẹ và Khanh cần chuẩn bị cho con đi phẫu thuật lần 2. Cầm trên tay tờ giấy báo chi phí, chị Lương vừa xót xa trăn trở lo cho cơ thể còi cọc của con có thể chống chọi với lần mổ tiếp theo hay không, lại vừa chết lặng khi biết số tiền ca mổ đến 92 triệu đồng.
Gia đình anh chị có 3 người con, đều trong độ tuổi đến trường. 5 thành viên sống cùng nhau trong ngôi nhà cấp 4, rộng 45m2. Anh lái xe taxi thuê, thu nhập bấp bênh ngày có ngày không. Chị thuê một mặt bằng nhỏ 6 triệu đồng mỗi tháng để bán đồ ăn thức uống. Tháng nào làm ăn khá khẩm, thu nhập của 2 vợ chồng gộp lại cũng tầm 7 triệu đồng.
Thấu hiểu những khó khăn chật vật của gia đình trong hành trình cùng con trai vượt qua bệnh tật, “Chạy bộ vì trái tim” đã san sẻ một phần chi phí phẫu thuật cho bé Khanh. Sự chung tay hỗ trợ này hy vọng sẽ tiếp thêm nghị lực cho Khanh và ba mẹ bé, tin tưởng rằng những phép nhiệm màu đang chờ đón họ trên con đường sắp tới.