20/07/2021
CHUYỆN MỘT EM BÉ ĐẶC BIỆT
Đó là em bé được m.ổ lấy ra từ bụng mẹ vào ngày hôm nay 16/7/2021. Thế em ấy có gì mà đặc biệt vậy?
Em đặc biệt vì em là con gái của mẹ m.ắc c.ăn b.ệnh d.ịch t.oàn c.ầu hiện nay, em chưa đủ tuổi thai trong bụng mẹ. Mẹ mang thai em con so khi đã 32 tuổi, mẹ khám và theo dõi tại BV Từ Dũ, 3 tháng đầu bị d.ọa s.ẩy phải điều trị, 3 tháng giữa phát hiện mẹ bị r.au t.iền đ.ạo và bố mẹ đều bị một b.ệnh m.áu g.en l.ặn, vào 3 tháng cuối mẹ bị đ.ái th.áo đ.ường thai kỳ…
Rồi gần ngày sinh thấy TP nơi mẹ ở d.ịch b.ệnh mạnh lại xa ông bà nên mẹ em về quê Nam Đàn, Nghệ An. Vừa về đến nhà mẹ khai báo và đi khám thì phát hiện bị b.ệnh đ.ại d.ịch mà mọi người đang khốn đốn vì con vì rút này. Rất may mẹ được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Tại đây mẹ được hội chẩn chuyên môn với các Bs có kinh nghiệm trong BV đồng thời hội chẩn trực tuyến với các Gs Ts Bs tuyến Trung ương.
Sau khi hội chẩn cân nhắc rất nhiều các Bác đã thống nhất đưa em ra sớm hơn một chút (em mới hơn 36 tuần tuổi một chút xíu). Vì mẹ mắc bệnh đặc biệt nên các bác chuẩn bị m.ổ ở phòng m.ổ đặc biệt trong khu cách ly chu đáo cẩn thận lắm, nghe đâu bác m.ổ là trưởng khoa Sản bác g.ây m.ê cũng phó khoa các bác sỹ điều dưỡng nhi sơ sinh cũng được điều động đến đón và chăm sóc em hết sức tỷ mỉ chi tiết.
Đúng 9 giờ ngày 16/7/2021 là các bác m.ổ và hơn 9 giờ một chút là em được đưa ra. Để các bác và mẹ yên tâm ra cái là em khóc to ngay và sau một lúc làm quen là em bú tốt ngay (chỉ tiếc là để an toàn cho em tạm thời em không được ti mẹ mà em bú bình). Em cũng nghe nói sau m.ổ sức khỏe mẹ ổn định em rất mừng. Rồi em cũng vừa nghe tin biết em ra đời bình an cả Bệnh viện nơi đây đều vui mừng. Ông bà bố mẹ em nhờ BV đặt tên cho em.
Cả bệnh viện lại bàn bạc đưa ra nhiều tên hay và cuối cùng bác giám đốc BV chọn đặt cho em cái tên rất ý nghĩa: Đặng Vy Hạ An. Chiều nay em cùng đại gia đình vui mừng nhận tên mới BV đặt cho em và còn được nhận món quà 5 triệu đồng BV tặng mẹ con em. Ông ngoại em rưng rưng xúc động làm thơ tặng em và Bệnh viện. Cả gia đình em trân trọng cảm ơn Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An rất nhiều.
Thơ ông ngoại em đây ạ:
CẢM ƠN CUỘC ĐỜI
Mẹ bị nh.iễm co vi
Khi cháu trong bụng mẹ
Sợ mẹ mình không khoẻ
Cháu chỉ đạp khẽ thôi
Ba mươi sáu tuần rồi
Cháu phải ra thôi bác
Để mẹ cháu chuyền th.uốc
D.iệt v.i rút cô vi
Cháu chẳng chút sợ chi
Loài cô vi cô vit
Mẹ con cháu đoàn kết
Bác mổ cháu ra đi
Lọt lòng phải cách ly
Cháu ăn ngon ngủ kỹ
Mẹ cháu cùng bác sỹ
Đang chống giặc del ta
Bà và cháu về nhà
Cùng mọi người chiến đấu
Hạ An là tên cháu
Xin cảm ơn cuộc đời !
10 H10’ ngày 16-7-2021
Cửa hàng trẻ biếng ăn suy dinh dưỡng phải làm sao- Siro Cá Mập- Bình Dương