17/10/2024
Ngày thứ 12 – Trở về sau 10 ngày thiền !
Một hành trình dài 100 giờ Thiền,
Khoảng thời gian ấy, không điện thoại, không liên lạc với thế giới bên ngoài. Không giao tiếp 10 ngày tịnh khẩu,
Khi rời đi, cô gái ấy đã gửi mình cho sự tĩnh lặng của tâm hồn, bởi mọi thứ cô ấy cần là đối diện với chính mình.
10 ngày, 10 ngày dài như cả một cuộc đời, không thể đo lường bằng thời gian hay ngôn từ. Mỗi khoảnh khắc trôi qua quý giá đến mức không gì có thể sánh được, không thể diễn đạt qua lời nói hay suy nghĩ.
Vân Anh đã trở về rồi, mọi thứ vẫn vậy: thế giới vẫn quay, dòng đời vẫn nhộn nhịp. Nhưng trong sự nhộn nhịp ấy, cô gái nhận ra một chân lý giản dị nhưng sâu sắc: Vắng mợ thì chợ vẫn đông. Vô thường là vậy – đến rồi đi, mọi thứ chỉ là dòng chảy của sự biến đổi.
Bởi vậy, nếu còn nghĩ mình là cái rốn của Vũ Trụ, thì quả thật là vô minh, thiếu trí tuệ.
10 ngày trong khóa thiền đôi khi cảm thấy như đang ở tù, nhưng đó là một nhà tù của những cảm xúc nội tâm. Tuy nhiên, khi bước qua giới hạn của bản thân, mình không chỉ cảm thấy như “toại ngoại mãn hạn tù” mà còn mang theo niềm yêu thương lan tỏa từ bên trong. Mình đã dũng cảm đối diện với những phán xét của tòa án lương tâm, để nhìn rõ sự tham, sân, si, những hận thù, ghét bỏ đã che mờ trái tim mình. Những cảm xúc đó, như bao độc tố, đã tích tụ trong tâm hồn từ vô lượng kiếp. Nhờ Vipassana, mọi thứ dường như đã được giải tỏa, những cơn giận dữ, những lời nói thiếu đi sự yêu thương giờ đây đã dần sáng tỏ nguyên nhân.
Dù mình đã tu tập và hiểu về nghiệp quả từ lâu, nhưng như mọi người khác, đôi khi mình vẫn bị cuốn vào việc gây thêm nghiệp. Cuộc đời vốn dĩ đầy những điều trái ý, và con người thường muốn mọi thứ phải theo ý mình. Đó là nguồn gốc của khổ đau, và từ khổ đau này lại sản sinh ra khổ đau khác.
Trong hành trình sống bên cạnh và cùng đồng hành với chồng, mình dần nhận ra sự bình an đến từ những suy nghĩ thiện lành của anh ấy. Bao năm nay. Mỗi ngày, mình luôn tò mò hiểu những lý tưởng cao đẹp mà anh luôn hướng đến. Anh ấy thường nghĩ đến lợi ích cho nhiều người, và điều này đã ảnh hưởng đến mình một cách sâu sắc. Tuy nhiên để rõ nét thì sau 10 ngày này, mình đã hoàn toàn đồng điệu cùng Anh.
Dù trước đây, như mọi phụ nữ khác, mình cũng từng lo lắng về sự an toàn tài chính, vun vén cho gia đình, nhưng càng sống và tu tập, mình càng nhận ra rằng tư duy thiện lành mới thực sự tạo nên hạnh phúc và một tương lai tươi sáng.
Cuộc đời dĩ nhiên không thể đoán trước, chúng ta không thể kiểm soát được nghiệp quả của mình. Nhưng có một sự thật bất biến bên trong mình: đó là khi bạn bắt đầu sẵn sàng muốn sống thiện lành, yêu thương, và nuôi dưỡng lòng từ bi. Chắc chắn hành động trong cuộc sống, đối nhân sử thế hay công việc sự nghiệp, mọi thứ trong đời sẽ dần trở nên tươi đẹp.
Sự thuần khiết, trong sáng và thiện tâm là những gì mình luôn thấy ở những bậc giác ngộ. Mỗi khi chiêm ngưỡng tượng Phật, mình thật sự rung động khi nghĩ về những thiện Hạnh mà các ngài đã thực hiện, thật tuyệt vời !
Bạn không thể chỉ tụng kinh, niệm Phật mà vẫn để lòng đầy tham lam, sân giận, và si mê. Việc đó chẳng mang lại kết quả gì. Các vị Phật, Bồ Tát, hay Chúa trời đều có những đức hạnh vĩ đại. Điều mà chúng ta cần làm là nương theo và học tập từ các Vị ấy, thực hành những thiện hạnh. Chỉ khi ấy, việc tụng niệm, hành lễ hay thờ cúng mới thực sự mang ý nghĩa.
Hãy sống một đời tinh tấn, thiện hạnh!
Dù hành trình này không dễ dàng, nhưng mọi con đường đều bắt đầu bằng những bước chân đầu tiên. Quan trọng là khi đã bắt đầu, hãy vững vàng tiến bước, không quay đầu. Nếu con đường bạn đi là vì những mục đích tốt đẹp, hãy duy trì nó.
Vân Anh chúc cho những ai có cơ hội tham gia khóa thiền Vipassana sẽ tìm thấy sự bình an, và chúc cho mọi người luôn có ý chí để hoàn thành mục tiêu của mình.