19/10/2021
Câu chuyện tản mạn cuối tuần
TƯỞNG AN NHIÊN- AI NGỜ BỊ BỘI BẠC Ở “PHÚT BÙ GIỜ HIỆP 2”
Người ta nói: “Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu” thật không sai mọi người ạ!
Ngày ấy vì yêu và thương anh mà từ chối lời ngỏ tình của những chàng trai khác để làm vợ anh. Tưởng chừng sẽ được trân trọng nhưng lại là mang đến cho cuộc đời một nỗi đau không bao giờ lành.
Chồng ạ! Chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều khó khăn, gian nan trong cuộc sống. Từ những bước đầu khởi nghiệp cho đến khi công thành danh toại, xây nhà mua xe. Hạnh phúc được trọn vẹn hơn khi ông trời ban cho chúng ta một cậu con trai đầu lòng thật đáng yêu.
Có con rồi, em và anh sống có trách nhiệm hơn, chúng ta dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Bản thân em cũng đã không còn thời gian đi xả stress, shopping giống ngày xưa nữa. Vì em luôn hướng tới gia đình, muốn anh đi làm về sẽ được ăn bữa cơm ngon, có không gian thoải mái, con trai không quấy rầy anh, tạo cho anh sự thoải mái sau giờ làm.
“THƯƠNG ANH NHƯNG ANH KHÔNG THƯƠNG TÔI- ĐỒ BỘI BẠC”
Cứ nghĩ cuộc sống như vậy sẽ an nhiên, đầm ấm bên cạnh gia đình mình, cho đến khi tôi phát hiện trên đầu tôi mọc đôi sừng khá dài. Đau lắm! Vì anh, vì gia đình, tôi không đoái hoài tới những thú vui của bản thân. Tôi chăm con và anh, hi sinh tuổi xuân, sắc đẹp và vóc dáng mà không hề có một lời than vãn. Nhưng tại sao anh không biết trân trọng tôi? Không yêu và thương tôi nhiều hơn thế! Cơ ngơi này dựng lên, đều là những giọt mồ hôi, là những đêm thức nghĩ ý tưởng hoạt động của cả hai vợ chồng, tại sao anh không thấu hiểu?
Tối nay, con đã ngủ, tôi vẫn đợi anh, đợi anh về ăn cơm, để rồi chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện!
PHỤ NỮ KHÔNG BIẾT YÊU THƯƠNG BẢN THÂN LÀ KẺ THÙ GIẾT CHẾT TÌNH YÊU
Thời gian cứ trôi mà không chờ đợi một ai , những câu chuyện về cuộc hôn nhân đổ vỡ quá nhiều,và phụ nữ chúng ta không ai muốn bản thân mình rơi vào tình cảnh éo le ,và đau khổ cực cùng. Vì vậy học cách yêu thương bản thân là điều cần thiết, chúng ta vẫn sẽ yêu hết mình nhưng đừng quên yêu cả bản thân
Phụ nữ thay đổi bản thân vì môi trường sống. Khi còn trẻ chúng ta luôn biết cách yêu thương chăm sóc bản thân, dành cho bản thân mọi thứ tốt đẹp nhất. Mọi thứ thay đổi vì bản năng tự nhiên của phụ nữ HI SINH - để bảo vệ hạnh phúc gia đình, bảo vệ tình cảm mà chúng ta đã trao đi. Chúng ta đã LÃNG QUÊN chính bản thân , quên cách yêu thương bản thân và đánh mất con người của chính mình.
P/S: Thứ không lấy lại được là thanh xuân của chúng ta. Hãy biết yêu thương bản thân để khi nhìn lại sẽ không phải hối hận vì bất kỳ ai . PHỤ NỮ NÊN ÍCH KỶ SẼ HẠNH PHÚC HƠN
Bình luận để chia sẻ câu chuyện của bản thân
St