13/06/2026
"Ông đang chờ ngày xuống dưới rồi ,cần gì đẹp nữa... cứ cắt giúp ông gọn gàng là được."
Hôm qua dẫn các học viên lên bệnh viện để cắt tóc từ thiện.
Như mọi lần, mọi người đều rất hào hứng.
Có người lớn tuổi, có người trẻ tuổi, có những bệnh nhân đang điều trị nhiều tháng trời chưa có dịp chăm sóc lại mái tóc của mình.
Đến lượt một ông lớn tuổi ngồi xuống ghế.
Học trò tui hỏi:
"Ông muốn cắt kiểu gì ạ?"
Ông cười nhẹ rồi nói:
"Ông đang chờ ngày xuống dưới rồi ,cần gì đẹp nữa... cứ cắt giúp ông gọn gàng là được."
Nghe xong câu đó...không biết phải trả lời thế nào.
Chỉ biết im lặng.
Một câu nói rất bình thường.
Nhưng nó khiến lòng tôi và mọi người nặng trĩu.
Có những người đang lo kiếm thêm tiền.
Có những người đang lo doanh thu tháng này tăng hay giảm.
Có những người đang buồn vì công việc chưa như ý.
Nhưng ở đâu đó...
Có những người chỉ đang mong mình khỏe hơn một chút.
Được sống thêm một thời gian nữa.
Được ở bên gia đình lâu hơn một chút.
Khoảnh khắc ấy chợt nhận ra:
Thứ quý giá nhất không phải là tiền bạc.
Cũng không phải là thành công.
Mà là được khỏe mạnh để sống, để làm việc và để yêu thương những người bên cạnh.
Một mái tóc đẹp có thể không làm thay đổi cuộc đời ai.
Nhưng đôi khi nó giúp một người đang mang bệnh cảm thấy mình vẫn còn được quan tâm, vẫn còn được trân trọng. Và cảm ơn những buổi cắt tóc từ thiện như thế này. Để chúng ta hiểu rằng...
Cuộc sống này còn rất nhiều điều đáng biết ơn. ❤️