03/09/2026
PHỎNG VẤN XIN VIỆC THỜI NAY: HỎI ĐỘNG LỰC ĐI LÀM MÀ CHỊ MUỐN ĐÓNG CỬA PHÒNG KHÁM LUÔN 😭
Ứng viên 1 bước vào, chị hỏi nhẹ nhàng: “Tại sao em lại xin nghỉ ở phòng khám cũ?”
Bạn cười tươi rói: “Zai là động lực đi làm của em chị ơi.”
Chị: 🧍… “Ủa? Vậy là hết zai — nghỉ việc? Còn zai — đi làm? Công ty mình tuyển nhân sự hay tuyển… người yêu của em vậy ta?”
Chưa kịp hoàn hồn, chị quay sang ứng viên 2, hỏi y chang một câu. Bạn này chốt phát một câu gọn bâng: “Em đi làm vì tiền chị ạ.”
Chị nhìn bạn 1, nhìn bạn 2, rồi tự nhủ: hai đứa này chắc không cùng một “hệ điều hành” 😂 Một bên chạy bằng tình yêu, một bên chạy bằng… lương tháng. Chị chốt luôn: “Đó, thấy chưa? Người ta làm vì tiền. Còn em thì lúc nào cũng trai trai trai, sống thực tế lại coi!”
Cả phòng khám cười xỉu, khách ngồi chờ cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra 🤣
Nói vui vậy chứ đây đúng là “gu” nhân sự thời nay: đứa thì làm vì đam mê, đứa vì tiền, đứa vì… người yêu, đứa vì thích được đi làm có đồng nghiệp vui. Không ai giống ai, và làm chủ thời nay không chỉ trả lương — mà còn phải “dỗ” đúng động lực của từng đứa nữa 😅
Còn bạn — bạn đi làm vì điều gì? Vì tiền, vì đam mê, hay vì… zai? Comment cho chị biết, và tag ngay đứa bạn “làm vì tình yêu” của bạn vào đây luôn 👇