Urban Shop

Urban Shop Urban Shop
Chuyên nhận order và kinh doanh quần áo, nước hoa, mỹ phẩm và thuốc bổ....
Nói không với hàng fake và hàng kém chất lượng...

Urban Shop
Chuyên nhận order và kinh doanh quần áo, nước hoa, mỹ phẩm và thuốc bổ...
Mọi thông tin liên hệ qua:
0902619371 hoặc 0906953316 (Zalo, Viber)
Nói không với hàng fake và hàng kém chất lượng...

Bài này hay, dễ hiểu, các bạn nên đọc.1. Các chất sát khuẩn chỉ có thể diệt được vi khuẩn (hay gọi là vi trùng). Virus l...
03/02/2020

Bài này hay, dễ hiểu, các bạn nên đọc.

1. Các chất sát khuẩn chỉ có thể diệt được vi khuẩn (hay gọi là vi trùng). Virus là siêu vi khuẩn (hay gọi là siêu vi trùng), nó nhỏ hơn vi khuẩn hàng chục đến hàng ngàn lần, các chất sát khuẩn hẻm "xi nhê" gì với nó cả. Thành ra rửa tay xà phòng hay bằng các loại cồn sát khuẩn thì bọn virus vẫn sống nhăn răng. 😀

2. Bọn virus nó nhỏ xíu, nếu bám được vô thành tế bào của vật chủ thì mới chui vào bên trong, "xử" tụi tế bào này, rồi sinh sôi nảy nở mà gây bịnh. Cho nên nếu không bám vào tế bào sống thì chúng cũng vô dụng. Mà bọn này mỗi loại chỉ được "lập trình" để bám vào một vài loại tế bào thôi. Khác "hệ" là hẻm xử được.

3. Thành ra tụi virus corona gì đó nó bám lên da tay thì chưa sao. Nhưng đưa tay quệt lên mắt, mũi là có... sao liền: bọn này khoái tụi tế bào niêm mạc của đường hô hấp (và mắt). Mà một khi nó chui vô được bên trong tế bào chủ thì vô phương. Chẳng có kháng sinh nào quánh được nó cả.

4. Cơ thể của chúng ta cũng chẳng vừa. Khi có "thằng" nào đó lọt vô "làng", lập tức các kháng thể được sinh ra, được tổng động viên đào hầm chông, à quên, kéo ra chiến đấu. Khi cơ thể suy yếu thì đương nhiên bọn kháng thể tạo ra ít hoặc yếu xìu, bị bọn virus quánh tơi tả, lớp bị phóng dao, lớp bị liệng lựu đạn, lớp thì bị lùa xuống giếng trời mà chết. Khi hai bên đánh nhau thì cơ thể sẽ bị sốt. Khi quân số suy giảm thì không chiến lại bọn kia, thế là cơ thể lăn ra bịnh nặng. Lúc này bọn vi khuẩn và siêu vi khuẩn cơ hội nhảy vào đánh hôi. Bị "tấp hội đồng" trong thời gian dài thì cơ thể sẽ chết vì nhiều thứ bệnh. 😞

4. Để chờ bọn tư bản giãy chết sản xuất được thuốc trị con virus kia thì sẽ lâu. Hẻm chừng đến vài năm. Thành thử chỉ còn nước phòng bệnh.

5. Đầu tiên là hẻm cho tụi virus bám lên da tay đủ lâu. Cho nên rửa tay thường xuyên sẽ mang lại hiệu quả. Mà cái vụ rửa tay bằng xà bông sẽ được ưu tiên. Vì các phân tử của xà bông nó có hai đầu, một đầu khoái nước; đầu còn lại khoái chất béo. Khi rửa, đầu khoái nước sẽ "ôm" chặt các phân tử nước; đầu còn lại sẽ "ôm" chặt các phân tử chất béo. Thành ra các mảnh vụn chứa chất béo trên da sẽ bị dính chặt vào các phân tử xà bông. Mà các phân tử này cũng dính chặt vào nước. Thế là chúng bị nước cuốn đi xuống cống rãnh. Tất nhiên là bọn vi khuẩn và siêu vi khuẩn cũng bị cuốn xuống giếng trời, à quên, cuốn xuống cống cả nút.

6. Thành ra xà phòng được ưu tiên hơn bọn nước diệt khuẩn kia. Vì sao? Vì diệt xong mà không rửa trôi thì xác bọn chúng vẫn còn nằm y nguyên đó. Cái này lại tạo điều kiện cho tụi khuẩn ăn xác mò tới. Cho nên pà kon rửa tay bằng cồn gì đó xong thì ỷ y (chắc cú rồi) mà không rửa lại bằng xà bông thì cũng như không. Vài tiếng sau vi khuẩn sinh sôi nảy nở còn ghê gớm hơn. Và cái bọn vi khuẩn này nằm đó chờ chực đến lúc cơ thể suy yếu, là gom đủ 3000 quân để đánh úp liền. Giới chuyên môn gọi chúng là bọn vi khuẩn cơ hội mất dạy.

7. Thành ra luôn rửa tay và ưu tiên bằng xà bông để loại bỏ virus và đám vi khuẩn cơ hội là cách được ưu tiên song song với dùng khẩu trang để hạn chế dịch chứa virus lơ lửng trong không khí.

8. Như đã đề cập, bọn vi khuẩn tuy không trực tiếp nhưng là lũ lâu la cơ hội chờ chực quánh hội đồng cơ thể; cho nên cũng nên diệt bọn này để đỡ hậu hoạ về sau. Xông phòng bằng tinh dầu cũng là việc nên làm. Tuy nhiên tránh dùng trực tiếp bằng cách hít, xông trực tiếp qua đường thở. Vì làm như vậy dễ dẫn đến kích ứng, bỏng hoặc khô niêm mạc của ống hô hấp. Mà niêm mạc hô hấp bị tổn thương thì coi như mất thêm một chiến tuyến.

9. Cuối cùng, tăng sức đề kháng của cơ thể là giải pháp duy nhất để chống lại con virus này. Cơ thể khoẻ mạnh thì bọn vi trùng và virus đều không làm gì đc. Nên ăn thêm các loại gia vị (như ớt, tỏi, húng, gừng...) để giúp phòng bệnh. Ăn ngủ đúng giờ và tập thể dục nữa. Đừng để đổ bệnh thì có dẫn 600 anh em trang bị tận răng cũng chẳng làm gì được con virus thượng quý đã trà trộn vào 4 triệu anh em trung kiên kia. 😜

* Chúc pà kon kháng chiến giặc Vũ Hán - corrona thành công!

Dáo Xư Phễu
Copy từ FB bs Nguyễn Hà.

3 từ nào bạn thấy đầu tiên nào?Ad trước nha: Tình Yêu, Giàu, Trúng SốNăm nay tươi ồi tươi ồi mọi người ơi...
25/01/2020

3 từ nào bạn thấy đầu tiên nào?
Ad trước nha: Tình Yêu, Giàu, Trúng Số
Năm nay tươi ồi tươi ồi mọi người ơi...


Happy New Year ❗️❗️❗️
24/01/2020

Happy New Year ❗️❗️❗️

Thơm như một vị thần 🤘🤘🤘🆘🆘🆘Tiếc gì 1 like 1 share cho shop các bạn nhỉ... 💋💋💋💃🏻💃🏻💃🏻CLICK VÀO HÌNH HOẶC VÀO PAGE ĐỂ XEM N...
09/11/2019

Thơm như một vị thần 🤘🤘🤘

🆘🆘🆘Tiếc gì 1 like 1 share cho shop các bạn nhỉ... 💋💋💋

💃🏻💃🏻💃🏻CLICK VÀO HÌNH HOẶC VÀO PAGE ĐỂ XEM NHIỀU HƠN CÁC BẠN NHÉ... 😘😘😘
..
📣HÃY ĐẾN VỚI
Tiêu chí bán hàng:
💫1. Hàng chuẩn Authentic 100% Nhập Chính Hãng Pháp - Mỹ
💫2. Không Bán Hàng Châu A Nhập từ Singapore ❌❌❌
Tư Vấn Chuyên Nghiệp Và Tận Tình ...
⭐️Uy Tín Tạo Nên Thương Hiệu
- Giá Bán Lẻ Rẻ Nhất
- Bán Sỉ Với Giá Tốt Nhất
👍🏼📞Thắc Mắc Về Giá Xin Vui Lòng Inbox Trực Tiếp hoặc liên hệ Zalo or Viber: 0906953316
❗️❗️❗️Ship toàn quốc đến tận hang cùng ngõ hẹp ✈️✈️✈️






Anh chị em bạn bè gần xa, ai có nhu cầu mua áo thun thì ủng hộ nhé...Giá cả hợp lý, chất vải đẹp...
28/09/2019

Anh chị em bạn bè gần xa, ai có nhu cầu mua áo thun thì ủng hộ nhé...
Giá cả hợp lý, chất vải đẹp...

Tính cách - Vận mệnh - Sự Nghiệp - Tình DuyênTham khảo cho vui nhé mọi người.
03/05/2019

Tính cách - Vận mệnh - Sự Nghiệp - Tình Duyên
Tham khảo cho vui nhé mọi người.

Trên Weibo có một chủ đề: “Vì sao có nhiều người thích Người Sắt (Iron Man) vậy?”Có một câu nói mình nghĩ có thể giải th...
29/04/2019

Trên Weibo có một chủ đề: “Vì sao có nhiều người thích Người Sắt (Iron Man) vậy?”

Có một câu nói mình nghĩ có thể giải thích rõ vấn đề này.

“Ngoại trừ lần đầu tiên bay lên trời xanh, sau này không còn thấy anh ấy cười nữa…”

Tony Stark là một đứa trẻ cô đơn.

Đúng vậy, con người đằng sau bộ giáp sắt đó, dùng thân thể của người thường để chiến đấu với thần linh. Đóng mặt nạ lại, hai mắt sáng lên, đã có thể khiến mọi người sục sôi nhiệt huyết.

Còn người mang bộ giáp đó thì sao?

Tony Stark, Người Sắt, công tử đào hoa, nhà khoa học thiên tài, nhà từ thiện, tỉ phú.

Vậy mà người gần gũi với anh ấy lại nói: “So you’re the man who has everything, and nothing.”

Có tất cả, và cũng không có gì.

Bởi vì anh ấy rất cô đơn.

Nhưng sau này không còn như vậy nữa. Sau này anh ấy có Pepper, cũng có rất nhiều bạn bè.

Anh ấy vui lắm, nhưng lại chẳng nói ra. Chỉ dồn hết tâm sức chế tạo trang bị cho từng người bạn mới.

Đội Trưởng nói anh ấy sẽ không bao giờ hy sinh vì người khác, anh ấy vẫn cứng miệng trả lời đúng vậy, thế mà vừa quay người một cái đã một mình ôm bom bay ra ngoài không gian.

Sau khi quen biết mọi người, anh ấy nhanh chóng đem tòa nhà Stark sửa thành tòa nhà Avengers.

Mấy chữ Avengers sáng rực trên cao trong màn đêm của New York, như một đứa trẻ ngửa đầu lên trời hét lớn, ‘Nhìn đi, đây là bạn của tao đó.’

Sau đó thì sao?

Mâu thuẫn với Đội Trưởng, trước khi anh ấy nói câu “So was I” đã đóng mặt nạ lại rồi.

Đội Trưởng không nhìn thấy sự thất vọng hiện lên trong đôi mắt của anh ấy.

Nhưng chúng ta thì thấy.

Hóa ra trong lòng anh, tôi không phải là bạn sao?

Có hôm bé Người Nhện bị rớt xuống nước, mới ngạc nhiên phát hiện hóa ra trong bộ đồ chiến đấu mà Tony thiết kế có chức năng làm nóng sấy khô.

Sao anh ấy lại biết được là bé Người Nhện sẽ lạnh chứ?

À, là tại vì anh ấy đã từng bị rơi xuống nơi lạnh như băng, gió lạnh thổi qua rét run, lúc đó cũng chả có ai giúp anh ấy thiết kế ra một bộ đồ có thể sưởi ấm cơ thể.

Anh ấy chỉ muốn tất cả những khổ sở mà anh ấy đã chịu đựng, thậm chí cho dù mấy anh hùng có siêu năng lực này chắc chỉ cười nhạo cái sự ‘lạnh’ của anh ấy, không được xảy ra với thằng nhóc này.

Anh ấy yêu thằng nhóc này đến vậy đấy.

Rồi thì sao?

Thằng nhóc này tan biến đi ngay trong vòng tay của anh ấy.

Jarvis ở bên anh ấy bao nhiêu năm, không biết sao cũng bị giết.

Đợi đến lúc anh ấy hiểu được tình cảm của ba dành cho mình, ba cũng đã mất từ nhiều năm trước.

Anh ấy có được người bạn mới, người đó lại dùng khiên của ba anh ấy đấm vào ngực mình.

Anh ấy rất thích một thằng nhóc, muốn bảo vệ nó bằng mọi cách, cuối cùng thằng nhóc đó lại chết trong chính vòng tay của anh ấy.

Hóa ra số phận lại có thể tàn nhẫn đến mức này, đem tất cả những gì một con người trân quý mong ước, đập nát từng cái từng cái một trước mắt anh ấy.

Ngay cả lúc anh ấy vừa muốn nói với Pepper là muốn có con, giây tiếp theo Phù Thủy Tối Thượng đã xuất hiện ngay trước mặt.

Có lúc tôi thật mong anh ấy sẽ bỏ cuộc, mang theo Pepper trốn đi rồi sinh con, sống một cuộc sống ‘không sợ có ngày’ mà anh ấy muốn. Đây là chuyện mà ai cũng tiếc nuối, được như vậy thì quá tốt đẹp rồi.

Thế mà anh ấy chỉ có thể có lỗi nói, ‘Xin lỗi, bữa tối này anh về không kịp rồi.’

Sau khi đánh nhau với Thanos, bộ giáp của anh ấy đã hư hỏng đến độ dùng không được nữa. Chỉ bằng thân thể và máu thịt của người thường để chiến đấu với một kẻ mà thần và phù thủy còn không thắng được.

Dùng sức của một người bình thường, làm nắm đấm của kẻ thù mạnh nhất từ trước tới nay rung chuyển.

Anh ấy chỉ nghĩ rằng thằng nhóc đó vẫn đang nhìn mình, nó theo mình lên đây, mình phải bảo vệ nó.

Trước giờ chưa từng có suy nghĩ phải bảo vệ bản thân.

I didn’t do all I could.

Cơn ác mộng mà Scarlet Witch cho anh ấy thấy, cuối cùng lại quấn lấy anh ấy cả đời.

Tối hôm qua xem lại Người Sắt 1 từ 10 năm trước, lúc Robert xuất hiện tôi đã đơ ra một lúc, hình như tôi đã quên mất anh ấy cũng đã từng trẻ như vậy, chói mắt đến thế.

Tôi cũng quên mất Tony Stark vốn dĩ là một người ăn chơi, là người đàn ông vui vẻ cười lớn nơi ánh đèn chớp nháy ở nơi hoan lạc, chứ không phải là người mà mọi người quen hôm nay, sau khi đóng lớp mặt nạ lại trở thành dũng sĩ chiến đấu với kẻ thù.

Xem cảnh lần đầu tiên anh ấy khoác lên mình bộ giáp, nụ cười tươi rói của anh ấy vào lúc đó, tôi tự nhiên lại muốn khóc.

Sau này không được nhìn thấy nụ cười đó nữa rồi.

180513

Cre: 写不出稿苏见祈
Art: 阿柒喜欢雨
Vtrans: 97sT

Xin phép share lại vì bài viết khiến mình lại khóc thêm lần nữa.

Ngày lễ các bạn làm gì?Mình thì đi giao nước bông kiếm tiền tiêu lễ, trưa nắng bổng mát mẻ lạ thường ☺️Nước hoa Authenti...
27/04/2019

Ngày lễ các bạn làm gì?
Mình thì đi giao nước bông kiếm tiền tiêu lễ, trưa nắng bổng mát mẻ lạ thường ☺️
Nước hoa Authentic, đảm bảo chất lượng, giá siêu hạt dẻ đây mọi người ơi mọi người ơi...
Cám ơn anh trai Nha Trang 🤗

Trong TIẾNG NHẬT, ngày tháng sinh của bạn, có ý nghĩa gì?Ý nghĩa của ngày sinh:1日:欠片(かけら):Mảnh vụn, mảnh vỡ.2日:天使(てんし):T...
24/04/2019

Trong TIẾNG NHẬT, ngày tháng sinh của bạn, có ý nghĩa gì?
Ý nghĩa của ngày sinh:

1日:欠片(かけら):Mảnh vụn, mảnh vỡ.
2日:天使(てんし):Thiên sứ
3日:涙(なみだ):Nước mắt
4日:証(あかし):Bằng chứng, chứng cớ.
5日:夢(ゆめ):Ước mơ
6日:心(こころ):Trái tim.
7日:しずく:Giọt
8日:ようせい:Nàng tiên
9日:音楽(おんがく):Âm nhạc
10日:光(ひかり):Ánh sáng
11日:鮫(さめ):Cá mập
12日:けっしょう:Pha lê
13日:ささやき:Lời thì thầm.
14日:おつげ:Lời tiên đoán, lời sấm truyền.
15日:おぼじない:Câu thần chú, bùa mê.
16日:偽り(いつわり):Sự dối trá, bịa đặt.
17日:祈り(いのり):Điều ước, lời cầu nguyện.
18日:猫(ねこ):Mèo.
19日:みちするべ:Điều chỉ dẫn, bài học.
20日:熊(くま):Gấu
21日:保護者(ほごしゃ):Người bảo vệ, người bảo hộ.
22日:魔法(まほう):Ma thuật
23日:宝(たから):Châu báu, báu vật.
24日:魂(たましい):Linh hồn.
25日:ようかい:Tinh thần,tâm hồn.
26日:バナナ:Chuối.
27日:狼(おおかみ):Chó sói.
28日:翼(つばさ):Đôi cánh.
29日:お土産(おみやげ):Quà tặng.
30日:かいとう:Kẻ trộm, kẻ cắp.
31日:妄想(もうそう):Ảo tưởng.
_____

Ý nghĩa của tháng sinh:
1月:月(つき):Mặt trăng
2月:愛(あい):Tình yêu
3月:空(そら):Bầu trời
4月:水(みず):Nước
5月:花(はな):Hoa
6月:宇宙(うちゅう):Vũ trụ
7月:太陽(たいよう):Thái dương, mặt trời.
8月:星(ほし):Ngôi sao
9月:森(もり):Rừng
10月:影(かげ):Bóng
11月:天(てん):Trời
12月:雪(ゆき):Tuyết

Mình trước nhé...
29/11: Quà Tặng Của Trời 😍

🆘 Bản limited nước hoa LV❤️ Sắc màu trên từng lọ nước hoa⭕️ Perfume for Summer100ml - 200ml———————Review về 3 loại nước ...
12/04/2019

🆘 Bản limited nước hoa LV
❤️ Sắc màu trên từng lọ nước hoa
⭕️ Perfume for Summer
100ml - 200ml
———————
Review về 3 loại nước hoa này mọi người nha 😍
🌊🌊AFTENOON SWIM (xanh nước biển)- đại dương xanh.
Một cảm giác được ngâm mình trong đại dương. Cảm nhận trên da tất cả năng lượng của sóng vào một ngày hè lớn. Master Scumper Jacques Cavallier Belletrud vinh danh cây cam mà anh đặc biệt thích. quả cam quý hiếm đến từ Sicily, chứa đầy nước trái cây như một vụ nổ vitamin. Một cảm giác của sự tươi mát mênh mông lấp đầy nước hoa này, nơi bergamot mang theo một dòng chảy mê hoặc trên một làn sóng madarine.
🌳🌳🌳PARFUM CACTUS GARDEN (XANH LÁ)
Sự tươi mát đến kỳ lạ. Hơi thở của những tán lá thách thức những đợt nắng nóng như một sự hồi hộp đầy mê hoặc trên da. Master Scumper Jacques Cavallier Belletrud mời người bạn đời, loại trà xa xôi MATE và độc đáo này trong hương thơm này, nơi thể hiện tất cả bầu không khí của một khu rừng nhiệt đới. Nó kết hợp với bergamot của Calabria, đầy sức sống và mạnh mẽ, trong khi sả, rối và sáng rực trong khu vườn phi thường này.
🌞☀️☀️🌤☀️PARFUM SUN SONG(VÀNG) Một bài thánh ca với hoa cam để đánh thức mùa hè.
Sự háo hức của những ngày tươi đẹp đầu tiên. Cảm nhận trên da ánh sáng của một tia nắng. Maître Parfumeur Jacques Cavallier Belletrud đã chiếm được sự thanh thản của mùa hè trong mùi hương ánh sáng này. Hoa cam, giống như một cái vuốt ve, được thể hiện với niềm vui trong sự hoạt bát của chanh, trên một phân vùng của những xạ hương bao trùm tiếp tục âm nhạc ngọt ngào.

❤️ Tư vấn chuyên nghiệp và tận tình 24/24❤️
❌Bồi thường tiền nếu phát hiện hàng fake!
💳STK 19031748529016 Techcombank chi nhánh Thắng Lợi
📲URBAN SHOP 0906953316, Zalo Viber 0906953316


Address

Bia Hoa

Opening Hours

Monday 08:00 - 20:00
Tuesday 08:00 - 20:00
Wednesday 08:00 - 20:00
Thursday 08:00 - 20:00
Friday 08:00 - 20:00
Saturday 08:00 - 20:00
Sunday 08:00 - 20:00

Telephone

+84906953316

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Urban Shop posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share