01/09/2026
HẠT MÂN CÔI CỦA NIỀM HY VỌNG.......................................................................
Minh và Lan là một đôi vợ chồng trẻ, kết hôn chưa đầy hai năm thì hạnh phúc vỡ òa khi biết mình sắp có con.
Đến tuần thai thứ tư tháng, trong lần siêu âm và làm các xét nghiệm sàng lọc, bác sĩ cho biết thai nhi có nguy cơ rất cao mắc hội chứng Down. Nghe tin ấy, cả hai lặng người. Một số người thân khuyên họ nên cân nhắc bỏ thai để tránh khổ về sau.
Nhưng sau nhiều đêm cầu nguyện, hai vợ chồng nắm chặt tay nhau và nói:
"Con là món quà Chúa ban. Dù con thế nào, chúng ta cũng sẽ yêu thương và đón nhận."
Từ hôm đó, mỗi tối họ cùng quỳ trước tượng Đức Mẹ, lần chuỗi Mân Côi và xin Mẹ ban cho họ sức mạnh để đón nhận thánh ý Chúa. Họ không còn sống trong sợ hãi, nhưng gửi gắm mọi lo lắng vào từng kinh Kính Mừng.
Thời gian trôi qua, từ tháng thứ tư cho đến ngày sinh, họ không còn đi thăm khám nữa. Họ chỉ âm thầm cầu nguyện và chuẩn bị mọi thứ để chào đón con bằng tất cả tình yêu.
Ngày chuyển dạ cuối cùng cũng đến. Trong phòng sinh, sau tiếng khóc đầu đời vang lên, bác sĩ bế em bé đi kiểm tra.
Vài phút sau, vị bác sĩ mỉm cười bước đến và nói:
"Chúc mừng anh chị! Bé hoàn toàn khỏe mạnh, không có những dấu hiệu của hội chứng Down như lo ngại trước đây."
Hai vợ chồng òa khóc vì xúc động. Họ ôm con vào lòng. Em bé bụ bẫm, lành lặn và vô cùng đáng yêu.
Tối hôm ấy, khi trở về nhà, họ đặt chiếc chuỗi Mân Côi dưới chân tượng Đức Mẹ rồi cùng nhau quỳ xuống tạ ơn. Họ tin rằng trong những tháng ngày đầy thử thách, chính lời cầu nguyện đã giúp họ giữ vững niềm hy vọng và bình an để đón nhận điều tốt đẹp.
Câu chuyện này nhắc chúng ta rằng, trong những lúc tưởng như không còn hy vọng, nhiều người tìm thấy sức mạnh nơi đức tin và lời cầu nguyện. Dù kết quả ra sao, tình yêu dành cho sự sống và lòng tín thác luôn có thể nâng đỡ con người vượt qua những thử thách lớn nhất.