25/05/2026
Mình đã tạo trang này từ rất lâu. Nhưng mình không biết nên bắt đầu viết gì. Vì lượt theo dõi rất ít, mình có cảm nghĩ không ai biết đến luôn.
Trên trang cá nhân mình làm đủ thứ. Đáng lí ra nó phải ở bên này.
Đây mới là trang cần marketing. Từ ngày mình sẽ chăm sóc Fanpage nhiều hơn.
Chăm sóc miệt mài😄.
Hôm nay mình có chuối Mộc.
Loại chuối mà ngay từ nguồn vào mình cũng lựa chọn thật kĩ để đến tay người dùng thật an toàn.
Mình cố gắng mỗi ngày để sấy được mẻ chuối vừa mềm, vừa ít ngọt, nhưng giá cả thì mình vẫn chưa cân nhắc được.
Hehe. Vì mình sợ bán ế.
Mời mọi người món chuối nhà mình