05/09/2026
CƠ ĐỊA ÍT SỮA" LÀ CHỖ CHÚNG TA DỪNG LẠI KHI HẾT CÁCH TÌM.
Tôi để ý mấy năm nay, cái từ "cơ địa" hay được dùng vào đúng một lúc: lúc không ai biết giải thích thế nào nữa.
Và có mấy thứ bị gói vào trong đó rất oan.
Thứ nhất là **ngực nhỏ**. Rất nhiều bà tin ngực nhỏ thì ít sữa. Tôi thì nói thẳng: chuyện đó chả liên quan lắm đâu. Bản thân tôi ngực lép, nuôi ba đứa, và có giai đoạn tôi đi được ba lít một ngày.
Tiếp theo là **ít tia**. Bà nhìn thấy người ta phun mười mấy tia còn mình có hai ba tia, thế là kết luận mình kém. Trung bình chỉ khoảng bốn đến năm tia thôi. Có mẹ đầu ti thụt thì gần như không thấy tia nào, mà sữa vẫn đủ cho con.
Thứ ba là **một bên ít hơn bên kia**. Cái này gần như mẹ nào cũng có, mức độ khác nhau thôi. Ngực tôi bên ba trăm rưỡi, bên một trăm tám. Nó không phải bệnh, và nó cũng không phải cơ địa.
Nghĩ mà xem nhé. Ba thứ trên đều là thứ nhìn thấy được, đếm được, so được. Nên nó dễ bị lấy ra làm bằng chứng.
Còn cái thật sự quyết định thì lại nằm bên trong, không nhìn thấy, nên không ai đem ra so.
=> "Cơ địa" thường là tên gọi cho phần chúng ta chưa kiểm tra tới.
=> Kiểm tra tới rồi mà vẫn ít, thì lúc đó mới gọi tên nó được.
Tôi không nói bà chắc chắn nhiều sữa. Tôi không dám hứa với ai điều đó bao giờ, vì mỗi người một cơ thể.
Nhưng tôi nghĩ bà xứng đáng biết kết luận đó sau khi đã được soi đúng chỗ, chứ không phải tự đoán ra lúc mệt mỏi.
Xong rồi đấy, bà đã từng tự gọi mình là cơ địa ít sữa chưa?
Nếu rồi mà chưa ai soi cho bà lần nào...
thì các bà tự comment xuống dưới "KÍCH SỮA" để tôi xem giúp nha.
"Bà đừng đặt tên cho tôi vội. Bà chưa nhìn kỹ tôi mà."