14/05/2026
37 TUỔI, LẦN ĐẦU TIÊN TÔI BIẾT SỢ...
Có bao giờ bạn nhận ra mình đang "già đi" một cách báo động chỉ qua một hành động nhỏ không?
Với mình, đó là lúc đón con. Chỉ là mấy bậc thang thôi mà cảm tưởng như vừa leo núi. Nhìn mình trong gương: bụng to hơn, da xạm đi, và sức bền thì gần như bằng không.
Mình chợt hiểu ra: Gia đình là động lực, nhưng sức khỏe mới là công cụ. Không có sức khỏe, mọi dự định cho vợ cho con cũng chỉ nằm trên giấy.
Hành trình 100 ngày này, mình không gọi là tập thể dục. Mình gọi là "Khởi nghiệp lại cuộc đời" từ chính những khối mỡ thừa này.
Bắt đầu thôi, vì mình không thể dừng lại!