20/08/2026
💙 MỘT CHÚT YÊU THƯƠNG – ẤM LÒNG NGƯỜI BỆNH QUÊ NHÀ 💙
🌿 Có những chuyến trở về không chỉ là để thăm gia đình, thăm quê hương, mà còn là dịp để trao gửi yêu thương đến những người đang cần được sẻ chia.
Vừa qua, chị Lê Hằng – một người con xa quê đang sinh sống ở nước ngoài, nhân dịp trở về thăm gia đình và quê hương đã phối hợp cùng Tổ Công tác xã hội – Trung tâm Y tế Kbang thực hiện một hoạt động đầy ý nghĩa dành cho người bệnh đang điều trị tại Trung tâm.
🍚 140 suất cơm và sữa đã được trao tận tay bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Những phần bánh, kẹo cũng được gửi đến các bệnh nhi, mang theo lời động viên và những nụ cười nhỏ giữa những ngày điều trị.
🎁 Đặc biệt, 20 phần quà dành tặng bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần gồm:
• 5 kg gạo
• 1 chai dầu ăn
• 1 lít nước mắm
• Muối, bột ngọt
Bên cạnh đó, 2 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ thêm 100.000 đồng/người.
❤️ Những món quà không quá lớn về vật chất, nhưng lại vô cùng quý giá bởi trong đó có tình quê, tình người và sự sẻ chia của một người con xa quê dành cho quê hương mình.
Dù đã sinh sống xa quê, chị vẫn luôn hướng về nơi mình sinh ra và lớn lên. Sự trở về lần này vì thế càng thêm ý nghĩa khi chị dành một phần tình cảm của mình để quan tâm, động viên những người bệnh đang gặp khó khăn ngay trên quê hương.
🌸 Trung tâm Y tế Kbang trân trọng cảm ơn chị Hằng vì nghĩa tình và tấm lòng nhân ái dành cho người bệnh. Cảm ơn chị đã đồng hành cùng Tổ Công tác xã hội để những yêu thương được trao đi đúng lúc, đúng người.
Một chuyến trở về, một tấm lòng hướng về quê hương – và những yêu thương sẽ còn ở lại. 💙
“Quê hương là nơi để trở về – và yêu thương là điều để trao đi.”