01/03/2022
NGƯỜI PHỤ NỮ CHIẾN THẮNG UNG THƯ TỬ CUNG MỘT CÁCH NGOẠN MỤCUng thư là căn bệnh quái ác mà rất nhiều người không thể vượt qua được lưỡi hái của tử thần. Ấy vậy mà có một phụ nữ vóc người gầy gò, mảnh khảnh, lại có thể vượt qua căn bệnh ung thư tử cung di căn ở giai đoạn muộn một cách kỳ diệu.VTC1: Người phụ nữ kiên cường vượt qua ung thư tử cung di căn
NHẬN TIN "SÉT ĐÁNH"Những ngày giữa tháng 6/2017, chúng tôi về Ba Vì nghe nhiều người kể câu chuyện như huyền thoại về chị Nguyễn Thị Duệ (53 tuổi- Xã Ba Trại- Ba Vì- Hà Nội), người đã vượt qua căn bệnh ung thư tử cung di căn một cách ngoạn mục.Vốn là người luôn coi trọng sức khỏe, nên khi có những dấu hiệu đau bụng, “chu kỳ” kéo dài (dù ở tuổi chị là bình thường), nhưng chị Duệ vẫn thăm khám ngay. Một lần khám tại BV Phụ sản Hà Nội, chị không tin nổi khi bác sĩ chẩn đoán mình mắc ung thư tử cung. Đáng sợ hơn, khối u đã di căn sang cả buồng trứng và ở giai đoạn muộn, buộc phải nhập viện điều trị gấp. Tại đây, chị được phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tử cung và 2 bên buồng trứng. Dù đã nạo vét hết các hạch ổ bụng, nhưng chỉ số tế bào ung thư trong máu vẫn ở mức rất cao, cảnh báo nguy cơ tái phát và di căn. Phẫu thuật chưa kịp hồi phục, chị buộc phải chuyển đến bệnh viện K3 Tân Triều tiếp tục điều trị.Chị Duệ kể lại chuỗi ngày khi biết mình mắc phải căn bệnh quái ác nàyTiếp chúng tôi trong căn nhà ấm cúng, chị Duệ hoạt bát, yêu đời như chưa từng trải qua bạo bệnh. Rót tách trà mời khách, chị Duệ kể:Tại bệnh viện K3, chị được chỉ định phải tiến hành hóa trị để tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại và ngăn chặn tình trạng di căn. Kiểm tra sau 8 đợt truyền hóa chất đúng theo phác đồ, các chỉ số tế bào ung thư thuyên giảm chút ít, nhưng sức khỏe đã giảm sút rõ rệt. Đổi phác đồ, chị lại tiếp tục cầm cự thêm tám đợt hóa chất nữa. Nhưng rồi, các chỉ số xét nghiệm chỉ giảm không đáng kể và lại tăng vọt trở lại. Từ một người phụ nữ rất khỏe mạnh, đủ sức bê vác đến 70 – 80kg, chị bỗng trở nên suy kiệt vì phải chống chọi với căn bệnh ung thư di căn quái ác.
CUỘC CHIẾN CAM GOSau 16 đợt hóa chất bị hành hạ đến “thân tàn ma dại”, cơ thể chị từ hơn 50kg chỉ còn 30kg, men gan tăng cao, toàn thân bị phù. Dù tinh thần vẫn còn cho “cuộc chiến” với phác đồ thứ 3, nhưng do thể trạng không thể cho phép, nên thay vì truyền hóa chất mới, bác sĩ đành truyền đạm, dịch và cho chị uống thuốc hạ men gan, tăng cường chức năng gan. Anh Quyền chính là nguồn động lực lớn giúp chị vượt qua bạo bệnh“Suốt 8 tháng truyền hóa chất, tôi hoàn toàn suy sụp, chẳng thể nuốt nổi thứ gì ngoài ít sữa và cháo loãng, tóc rụng hết, nôn, rối loạn tiêu hóa, thiếu máu, xanh xao… Nhìn bề ngoài, chẳng khác gì người đã chết.” – chị Duệ rùng mình nhớ lại.Anh Phùng Bá Quyền – chồng chị Duệ, không muốn chứng kiến vợ đau đớn vật vã với những trận “bão” hóa chất, đã quyết định đưa chị về nhà. Cả gia đình và bản thân chị Duệ đều hiểu rõ “về là để chờ chết chứ chẳng hy vọng gì”, vì bệnh ung thư ở giai đoạn muộn như chị hiếm có ai qua khỏi. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng nhìn chị nằm thoi thóp, khuôn mặt nhợt nhạt thở từng nhịp cầu cứu, cả nhà lại chạy đôn đáo khắp nơi, mong tìm ra cách chữa bệnh. “Tôi nghe mách nấu hoa đu đủ đực với củ sả cho vợ uống, nhưng không thành công. Chuyển sang uống nụ tam thất cũng không được, men gan vẫn rất cao. Uống đủ loại sản phẩm hỗ trợ ung thư vẫn không có hiệu quả…” – anh Quyền kể lại.Thứ 2: 10/02/2020 18:23 GMT +7
Hồng Hải | Ngày đăng: 10/02/2020 | Lượt xem: 679.057 views
NGƯỜI PHỤ NỮ CHIẾN THẮNG UNG THƯ TỬ CUNG MỘT CÁCH NGOẠN MỤCUng thư là căn bệnh quái ác mà rất nhiều người không thể vượt qua được lưỡi hái của tử thần. Ấy vậy mà có một phụ nữ vóc người gầy gò, mảnh khảnh, lại có thể vượt qua căn bệnh ung thư tử cung di căn ở giai đoạn muộn một cách kỳ diệu.VTC1: Người phụ nữ kiên cường vượt qua ung thư tử cung di căn
NHẬN TIN "SÉT ĐÁNH"Những ngày giữa tháng 6/2017, chúng tôi về Ba Vì nghe nhiều người kể câu chuyện như huyền thoại về chị Nguyễn Thị Duệ (53 tuổi- Xã Ba Trại- Ba Vì- Hà Nội), người đã vượt qua căn bệnh ung thư tử cung di căn một cách ngoạn mục.Vốn là người luôn coi trọng sức khỏe, nên khi có những dấu hiệu đau bụng, “chu kỳ” kéo dài (dù ở tuổi chị là bình thường), nhưng chị Duệ vẫn thăm khám ngay. Một lần khám tại BV Phụ sản Hà Nội, chị không tin nổi khi bác sĩ chẩn đoán mình mắc ung thư tử cung. Đáng sợ hơn, khối u đã di căn sang cả buồng trứng và ở giai đoạn muộn, buộc phải nhập viện điều trị gấp. Tại đây, chị được phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tử cung và 2 bên buồng trứng. Dù đã nạo vét hết các hạch ổ bụng, nhưng chỉ số tế bào ung thư trong máu vẫn ở mức rất cao, cảnh báo nguy cơ tái phát và di căn. Phẫu thuật chưa kịp hồi phục, chị buộc phải chuyển đến bệnh viện K3 Tân Triều tiếp tục điều trị.Chị Duệ kể lại chuỗi ngày khi biết mình mắc phải căn bệnh quái ác nàyTiếp chúng tôi trong căn nhà ấm cúng, chị Duệ hoạt bát, yêu đời như chưa từng trải qua bạo bệnh. Rót tách trà mời khách, chị Duệ kể:Tại bệnh viện K3, chị được chỉ định phải tiến hành hóa trị để tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại và ngăn chặn tình trạng di căn. Kiểm tra sau 8 đợt truyền hóa chất đúng theo phác đồ, các chỉ số tế bào ung thư thuyên giảm chút ít, nhưng sức khỏe đã giảm sút rõ rệt. Đổi phác đồ, chị lại tiếp tục cầm cự thêm tám đợt hóa chất nữa. Nhưng rồi, các chỉ số xét nghiệm chỉ giảm không đáng kể và lại tăng vọt trở lại. Từ một người phụ nữ rất khỏe mạnh, đủ sức bê vác đến 70 – 80kg, chị bỗng trở nên suy kiệt vì phải chống chọi với căn bệnh ung thư di căn quái ác.
CUỘC CHIẾN CAM GOSau 16 đợt hóa chất bị hành hạ đến “thân tàn ma dại”, cơ thể chị từ hơn 50kg chỉ còn 30kg, men gan tăng cao, toàn thân bị phù. Dù tinh thần vẫn còn cho “cuộc chiến” với phác đồ thứ 3, nhưng do thể trạng không thể cho phép, nên thay vì truyền hóa chất mới, bác sĩ đành truyền đạm, dịch và cho chị uống thuốc hạ men gan, tăng cường chức năng gan. Anh Quyền chính là nguồn động lực lớn giúp chị vượt qua bạo bệnh“Suốt 8 tháng truyền hóa chất, tôi hoàn toàn suy sụp, chẳng thể nuốt nổi thứ gì ngoài ít sữa và cháo loãng, tóc rụng hết, nôn, rối loạn tiêu hóa, thiếu máu, xanh xao… Nhìn bề ngoài, chẳng khác gì người đã chết.” – chị Duệ rùng mình nhớ lại.Anh Phùng Bá Quyền – chồng chị Duệ, không muốn chứng kiến vợ đau đớn vật vã với những trận “bão” hóa chất, đã quyết định đưa chị về nhà. Cả gia đình và bản thân chị Duệ đều hiểu rõ “về là để chờ chết chứ chẳng hy vọng gì”, vì bệnh ung thư ở giai đoạn muộn như chị hiếm có ai qua khỏi. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng nhìn chị nằm thoi thóp, khuôn mặt nhợt nhạt thở từng nhịp cầu cứu, cả nhà lại chạy đôn đáo khắp nơi, mong tìm ra cách chữa bệnh. “Tôi nghe mách nấu hoa đu đủ đực với củ sả cho vợ uống, nhưng không thành công. Chuyển sang uống nụ tam thất cũng không được, men gan vẫn rất cao. Uống đủ loại sản phẩm hỗ trợ ung thư vẫn không có hiệu quả…” – anh Quyền kể lại.