26/05/2026
[GÓC TRẦN TRỤI]
Em chào mọi người. Em biết mình còn non dại, nhưng vì quá lo lắng và sợ hãi nên em muốn chia sẻ đôi điều, mong mọi người lắng nghe và không ném đá.
Em 20 tuổi, đã có ny được 1 năm. Tháng 12/2025 vừa rồi, em và bạn đã ứ ứ với nhau. Như mọi lần, chúng em đều dùng biện pháp an toàn đầy đủ, luôn kiểm tra bao rất kĩ sau khi sử dụng. Tuy nhiên cho đến hiện tại, em đã chậm kinh 5 ngày. Em rất sợ và lo lắng, lo sợ bản thân có thei ngoài ý muốn. Ny đã mua que thử cho em nhưng vì quá sợ mà em chưa dám thử. Bạn cũng trấn an em rằng nếu dính thì sẽ chịu trách nhiệm với em, chỉ mong em nếu phát hiện có thì hãy giữ lại em bé.
Em thực sự rất rối, em không muốn phá, nhưng cũng không biết nếu dính thì nên ăn nói với bố mẹ 2 bên thế nào, và con đường học hành của cả 2 đứa sẽ tiếp tục được không? Viết đến đây, em chỉ mong xin được lời khuyên từ các anh chị đi trước, chứ em không mong muốn nhận về là gạch đá, vì suốt những ngày vừa qua em đã rất căng thẳng và lo sợ rồi ạ
Em xin cảm ơn admin và các anh chị. Chúc mọi người luôn có nhiều sức khoẻ ạ, cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe tâm sự của em.
- Member gửi về Vũ Trụ Feel Confessions -