18/09/2026
💓💓"Mất con là nỗi đau không gì có thể bù đắp. Nhưng nếu phần còn lại của con có thể cứu người thì gia đình tôi xin được trao đi..."
Anh B.C.T (45 tuổi) ở thành phố Quảng Ninh ra đi khi hành trình cuộc đời vẫn còn dang dở. Trong nỗi đau tột cùng của một người cha mất con, ông đã quyết định hiến tạng của con để trao cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ đợi.
Đó có lẽ là quyết định khó khăn nhất cuộc đời mà một người cha có thể đối diện. Nỗi đau mất đi người con không thể gọi tên, nhưng từ chính mất mát ấy, ông đã chọn để một phần sự sống của con mình được tiếp tục.
Quả thận được hiến tặng sẽ đến với những người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, giúp họ có cơ hội được sống một cuộc đời tốt đẹp hơn.
Và hôm nay, những người thầy thuốc lặng lẽ cúi đầu tri ân một người đã ra đi và một gia đình đã nén nỗi đau để trao lại sự sống cho người bệnh đang cần một phép màu hồi sinh!