05/04/2026
Quan sát 3 đứa trẻ lớn lên, nhớ lại những kí ức hồi bé. Mình sợ cảnh vật nhau ép đứa trẻ uống thuốc mỗi khi ốm, ngay cả mình hồi bé kí ức đó vẫn còn đọng lại tới bây giờ.
Vậy nên hành trình làm mẹ này mình luôn muốn làm điều gì đó cho con và nhất là mình tốt hơn mỗi ngày. Mình hiểu các mẹ ai cũng xót khi phải ép con, nhưng chẳng có giải pháp tốt hơn, an toàn vẫn cần được ưu tiên trong tình huống này.
Mình thích những hỏi câu hỏi “liệu có cách nào tốt hơn không?” Và mình luôn đi tìm kiếm câu trả lời trong hành trình làm mẹ của mình. Rồi mình tìm được câu trả lời: “chăm sóc sức khỏe chủ động, phòng bệnh hơn chữa bệnh, dễ dàng hơn nhưng cần kiên trì, đều đặn, bớt căng thẳng, tâm lý, tốn kém nguồn lực và quan trọng cho nền tảng sức khỏe tốt hơn về lâu về dài”.
Hành trình tìm tòi đó mình thử đủ mọi cách từ nước lê đường phèn mật ong, từ trà củ sen, từ ngâm chanh rừng, khế chua mật ong đường phèn… rồi dừng lại ở chanh quất sành vì nó tiện dụng/hiệu quả và tụi trẻ hợp tác. Gấu Măng có thể tự pha uống thêm luôn khi chớm mệt, ho, đau bụng. Sáng nào mình và 2 bạn nhỏ cũng uống cốc chanh/quất sành pha nghệ ấm uống cùng nhau để nâng cao sức khoẻ.
Nay nhận thêm feedback của bạn khách của Dung Phạm, thấy đồng điệu quá. Mong là thật nhiều mẹ có trải nghiệm như này vì thấy chúng ta không cô đơn trên hành trình làm mẹ, chúng mình sẽ cùng nhau tốt lên mỗi ngày 🙂
"Nhà có trẻ nhỏ, mình mua mấy hũ dùng dần. Sáng nào ngủ dậy cũng cho uống 1 cốc chanh sành nước ấm. Ho hắng cũng nhanh khỏi. Cúm A mình cũng chỉ hạ sốt và cho uống chanh sành". Bạn khách nhắn và đặt thêm 3 hũ chanh 1 hũ quất với đại lý chúng mình.
Nhắn mình nếu bạn cần chia sẻ thêm trên hành trình làm mẹ này