10/08/2021
Nhiều khi tôi phải nhắc con trai, các cô bé cậu bé tôi mến, về ngôn ngữ họ dùng để diễn đạt trên mạng.
Tôi được dạy dỗ, rằng ngôn từ phát ra từ trong suy nghĩ chứ không phải từ cổ họng, tâm trí bạn tử tế, bạn sẽ ăn nói lịch sự. Sự suồng sã thô vụng của ngôn từ, là bắt nguồn từ tâm trí nông cạn.
Tôi thường kể cho con nghe cách nhận ra người tử tế để kết giao, chọn một người có giá trị cá nhân để hợp tác, trong đó ngôn ngữ của họ đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Facebook của họ là một kênh tham khảo để nhận ra họ ở “tầng trời” nào, có khoảng cách địa lý bao xa với ta. Là người làm nhân sự, tôi biết đọc “ngôn ngữ” của người khác, thông qua những gì họ viết, họ nói, họ like, họ share. Thậm chí thông qua bạn bè hay người họ follow.
Tôi dặn cháu, con tuyệt đối không văng tục hay nói xấc , đùa cợt nham nhở . Dù con chỉ đùa vui, người tử tế họ sẽ ngại kết giao với con ở ngoài đời. Viết tắt, viết không dấu, viết cộc lốc, viết ám chỉ ai (mà chả ai biết là ai) thể hiện sự kém cỏi của tư duy, ngôn từ, hoặc kém thấu hiểu, vô duyên, vô ý. Ngoài đời, lúc đùa vui với bạn thân chốn riêng tư, nói bậy một câu, dùng một tiếng đệm, của người trẻ, chả sao, chỉ là cách giải toả áp lực bằng lời nói. Nhưng khi ta ghi ra các ý kiến bằng ngôn ngữ thô thiển, ta đang nói với tất cả người lạ người quen, ta là một người rất kém lịch sự, thiếu ý thức khi giao tiếp.
Con trai tôi ban đầu cũng phản ứng, cháu không tin các dấu vết cá nhân trên mạng được lưu giữ, những tập đoàn lớn có công nghệ hiện đại có hệ thống scan lý lịch trên mạng của các nhân viên cấp cao họ muốn tuyển. Trong vòng ít phút, hồ sơ linked in và facebook, instagram và twitter được kết nối, để nhận ra true identity của một cá nhân, thông qua điều họ like họ share, đặc biệt thông qua hình ảnh và ngôn ngữ của họ.
Bạn sẽ không thể tin cậy, thiện cảm với những người không có nhân cách nhất quán. Một cô giáo xinh đẹp lịch sự trên trang cá nhân của cô, nhưng chửi thề/comment bất lịch sự ở trong các group kín. Một người đàn ông tử tế có giáo dục nhưng bạn gái anh ta, là một phụ nữ thô lỗ cộc cằn. Một người xây dựng hình ảnh doanh nhân lịch sự nhưng lại hợp tác với một người hay chửi bới. Một người tử tế từ bên trong, người thanh lịch, có giáo dục, không bao giờ thiếu cẩn trọng khi phát ngôn, nhất là phát ngôn trên mạng.
Là một người mẹ, tôi rất hiểu khao khát tự do, của tuổi trẻ. Chính tôi cũng rất nổi loạn khi bị bố mẹ chấn chỉnh ép buộc phải thế này phải thế kia. Nhưng tôi tin rằng khi nhân cách phát triển hoàn thiện thì ngôn ngữ cũng phát triển tương ứng. Tôi tin rằng, rất kém hiểu biết, rất coi thường bản thân, thì mới cho phép mình suồng sã thô tục.
Tôi vẫn luôn góp ý, chỉnh sửa cho người tôi quý mến về hình ảnh của họ trên mạng, tôi cảnh báo những gì khiến họ mất khách hàng mất tiền mất quan hệ, hay giúp họ có thêm may mắn thuận lợi trong công việc, được nhiều người thương mến. Tôi tin rằng con tôi giờ đã hết phản ứng với mẹ, đã tin mẹ, khi tôi đưa ra vô cùng nhiều dẫn chứng minh hoạ. Tôi cho cháu hiểu sự kết nối giữa ngôn ngữ và nhân cách của mỗi cá nhân.
Tôi nghĩ. Lời nói biết toả hương...
Nguồn: facebook Giao Giao Giao