19/03/2026
Hôm nay mùng 1 tháng 2 âm, ai cũng đi lễ cầu may. Mình cũng định đi, nhưng đúng lúc đó lại có một nhóm phụ nữ Hàn Quốc ghé salon làm xoăn.
Các chị đưa ảnh mẫu, mình nói trước: làm giống khoảng 90%. Các chị cười bảo chỉ cần 80% là đã đẹp rồi...
Đến lúc làm mới thú vị và ối dồi ôi. Thấy đầu dùng ít trục uốn, các bạn bắt đầu lo lắng vì từ trước tới giờ họ quen uốn rất nhiều trục trên đầu. Mình chỉ giải thích đơn giản: làm theo cách này tóc vẫn giữ cảm giác độ dài, mà form còn đẹp hơn.Chuẩn Hàn Quốc,thuốc do tay thợ Việt Nam
Khi làm xong, các chị bất ngờ thật sự.Thở mạnh thổi ra khiến khiến những sợi tóc con vưà tỉa dưới đất bay tung toé,áo trước ngực xẹp lại và nhịp tim trở lại bình thường. Tóc mềm, không khô, vẫn dài mà lại xoăn rất tự nhiên
Các bạn vui lắm, cứ chụp ảnh liên tục rồi cảm ơn rối rít vì đây là lần đầu tiên làm xoăn ưng ý như vậy
Thế là chưa kịp đi cầu may mà may đã tới: vừa có khách, vừa có tiền, lại không phải đi đâu xa
Nhân mùng 1, salon có 20 phần quà cho 20 khách đầu tiên hoặc đăng ký làm hóa chất trong tháng: một đôi dép xưởng mình làm – đi êm, thoáng, không hôi chân và đặc biệt chống trượt rất tốt, kể cả nền trơn.